Khoảng 5h sáng ngày đầu tiên của năm mới 2015, người dân Sài Gòn đã hối hả ra bến xe Miền Đông và Miền Tây để về quê và du lịch trong kỳ nghỉ Tết dương lịch.
Người lớn lẫn trẻ nhỏ đều hối hả xách hành lý và hàng hóa đi mua vé. Theo những người bán vé, dịp Tết dương lịch năm nay giá vé không hề thay đổi mà giữ nguyên mức giá như ngày thường.
Hầu hết những người về quê với gia đình, chỉ một số ít những bạn trẻ đi du lịch. Trong ảnh, những bạn sinh viên đang vội vã kéo va li để kịp chuyến xe du lịch ở Phan Thiết đến hết kì nghỉ Tết.
Theo ghi nhận tại bến xe Miền Đông, các quầy vé đi miền Trung luôn đông khách.
Đây là dịp thuận lợi để hai bố con người miền Trung về thăm ông bà sau nhiều tháng không có điều kiện về nhà.
Vì kì nghỉ Tết dương lịch năm nay đến 4 ngày nên nhiều người dân xa quê có cơ hội về ăn Tết cùng gia đình trước khi quay trở lại công việc vào đầu tuần sau.
Hai mẹ con này đang trên đường ra nhà xe để về Tây Nguyên từ sáng sớm.
Nhiều cặp đôi yêu nhau mang quà năm mới về ra mắt với gia đình, đồng thời giới thiệu người yêu. "Đây là lần đầu tiên mình dẫn người yêu về ra mắt gia đình trong dịp đầu năm nên cũng hồi hộp lắm" - anh Vinh chia sẻ.
Vì hàng hóa quá nặng nên hai mẹ con nhà này phải khiêng vội vàng, vừa đi vừa chạy cho kịp chuyến xe sớm.
Trời gần sáng số lượng người đổ về các bến xe càng đông hơn.
Chú Trọng, 57 tuổi cho biết: "Lần này tôi về quê là để ăn Tết âm lịch luôn".
Gia đình này vừa mới mua được vé xe về Bình Phước lúc 6h sáng đầu năm mới, nên rất háo hức.
Những bạn trẻ này vội vã đi Nha Trang du lịch.
Phía bên ngoài vẫn còn có nhiều hành khách mới đến. Mặc dù ra bến xe khá sớm nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác nôn nao vì được về ăn Tết cùng gia đình.