TP.HCM: Học sinh chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên

Quỳnh Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 07/03/2014

Ngay trong buổi học đầu tiên, Quách Gia Phú (học sinh lớp 6) đã chết đuối trong hồ bơi nằm trong khuôn viên trường THPT Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM vào sáng 6/3.

Hơn 100 em học sinh trường THCS Trần Quang Diệu (quận Tân Phú, TP.HCM) được nhà trường tổ chức học bơi. Đó cũng là buổi học đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của Quách Gia Phú (học sinh lớp 6).
Phú đã tử vong trong lần học đầu tiên tại hồ bơi nằm trong khuôn viên trường THPT Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM vào sáng 6-3. Một cái chết thật oan uổng và đầy bí ẩn…

Buổi học bơi định mệnh

Sáng 6-3, Phú được mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Hà (37 tuổi) chở đến khu bể bơi nằm trong khuôn viên trường THPT Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM. Sau khi đến nơi, mẹ của Phú đứng ngoài để chờ đón con, riêng Phú chào mẹ xong đã chạy ngay vào bên trong bể bơi để háo hức học bơi.

TP.HCM: Học sinh chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên 1
 Người thân của Phú đang thắp nhanh, cầu siêu cho em bên hồ bơi “tử thần”.

Sau khi thầy và cô giáo môn thể dục của trường THCS trường Trần Quang Diệu điểm danh và cập nhật quân số cho giao viên dạy bơi xong, Phú và hơn 100 bạn học khác bắt đầu bước vào môn học.

Tuy nhiên, vào học được một lúc không lâu thì xảy ra sự thể đau lòng. Phú bị đuối nước và chìm nghỉm trong dòng nước sâu quá đầu. Thế nhưng, những bạn học của Phú thì cứ nghĩ bạn mình đang lặn xuống. Chỉ sau đó một thời gian dài không thấy Phú ngoi lên mặt nước thì các bạn học mới tri hô cho cô giáo và lực lượng bảo vệ biết.

Thế nhưng, lúc này đã quá muộn. Phú được cứu hộ lên bờ và đưa đi bệnh viện cấp cứu xong không kịp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ký ức người mẹ có con bị ngạt nước 

Nước mắt ứa nghẹn, chị Nguyễn Thị Thanh Hà (37 tuổi) gợi nhớ lại hình ảnh của đưa con trai đầu lòng. Chị Hà nói: “Phú ngoan lắm, cháu bé không hiếu động như những đưa trẻ khác, thế nhưng tôi không hiểu vì sao con tôi lại chết oan ức đến vậy”.

TP.HCM: Học sinh chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên 2
Mẹ của Phú bật khóc khi gợi lại câu chuyện về Phú.

Theo đó, chị Hà thuật lại sự việc: Khoảng 8h chị chở con trai đến khu bể bơi nằm trong khuôn viên trường THPT Tây Thạnh. Tại đây, chị đứng ngoài khu vực ghế đã để chờ đón con. “Buổi học của cháu chỉ kéo dài hơn 1 giờ, cháu nó không biết bơi nên khi vào học bơi tôi đã căn dặn đừng có ra chỗ sâu để tắm…”.

Chỉ vài phút sau khi vào học, chị Hà nghe tiếng xôn xao bên trong, nhiều bước chạy rập rình, rồi tiếng la ó, rất nhiều người xúm lại bên bờ hồ.

“Lúc đó, tôi linh cảm có điều gì đó xảy ra, tuy nhiên không biết là con mình gặp nạn. Tôi định chạy vào bên trong để xem, tuy nhiên chưa kịp vào thì đã nghe cô giáo hớt hải chạy ra ngoài bảo có ai là phụ huynh của em Phú thì hãy đến bệnh viện gấp, cháu Phú bị ngạt nước và cấp cứu ở đó”- chị Hà kể lại.

“Ngay khi nghe cô giáo loan báo tin, chân tay tôi như rụng rời, tôi không muốn tin vào sự thật. Tôi cố chạy thật nhanh đến nơi con tôi cấp cứu, song khi đến nơi thì các bác sĩ nói cháu nó không qua khỏi…” - chị Hà òa khóc.

Chị Hà nói tiếp, sau khi xảy ra vụ việc trên, nhà trường đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Tuy nhiên, họ không cho chúng tôi biết cụ thể cháu tôi chết như thế nào. Phía nhà trường và giáo viên dạy bơi cũng không nói rõ sự tình khiến chúng tôi rất uất ức về cái chết của cháu.

“Tôi chỉ biết câu chuyện qua lời kể của các bạn học của cháu rằng: Thời điểm Phú bị chìm ở dưới lòng hồ, chỗ có độ sâu 1,6m thì mấy đưa học sinh cứ tưởng là bạn Phú đang lặn. Sau đó, một thời gian không thấy Phú ngoi lên mặt nước tụi nó mới hô hoán để người lớn chạy đến vớt lên. Con tôi được chở đi cấp cứu nhưng không kịp. Thật sự cái chết của con quá bí ẩn. Tôi không hiểu lúc đó cô giáo và lực lượng bảo vệ, nhân viên ở hồ bơi ở đâu, họ là những người dạy học và quản lý con tôi học bơi mà? Vậy trách nhiệm của họ ở đâu?", chị Hà nói.

Ghi nhận trưa 7-3, có mặt tại hồ bơi, nơi xảy ra vụ chết đuối, gia đình nạn nhân đã mang nhang đèn đến bên bờ hồ cúng bái. Vừa bước vào trong, mẹ của Phú ngã quỵ bên hồ bơi khóc nức nở: “Sao con lại bỏ mẹ ra đi, sao con con tôi bị chìm xuống hồ mà không ai biết vậy hả trời”.

Theo quan sát, hồ bơi nơi xảy ra vụ học sinh ngạt nước chết thương tâm rộng khoảng 100m2, gồm 4 đường bơi được ngăn cách bằng các dây phao, phía góc hồ có thang sắt cao khoảng 2m là nơi để nhân viên của hồ bơi này ngồi quan sát, ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Vị trí nơi nạn nhân tử vong có biển ghi độ sâu 1,6m.

TP.HCM: Học sinh chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên 3
Chị Hà thắp nhanh cho con trai, cảnh “đầu bạc tiễn đầu xanh” khiến ai  chứng kiến đều phải rơi nước mắt.

Nhà trường nói gì?

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, do nhà trường không có hồ bơi nên đã ký hợp đồng với một công ty dạy bơi có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Nhà trường có trách nhiệm quản lý về quân số trước khi bàn giao cho phía công ty dạy bơi. Vị trí học bơi được phía công ty dạy bơi chọn là hồ bơi nằm trong khuôn viên của Trường THPT Tây Thạnh để làm nơi giảng dạy. Với mỗi tiết học bơi kéo dài từ 8h30 – 9h30 sáng thứ 5 hàng tuần cho hơn 100 học sinh lớp 6 của Trường THCS Trần Quang Khải. 

Theo đó, sáng ngày 6-3, hai giao viên dạy thể dục của nhà trường đến hồ bơi để thực hiện nhiệm vụ điểm danh quân số và bàn giao cho phía công ty dạy bơi tiệp nhận giảng dạy cho các em. Mặt khác, hai giáo viên của trường THCS Trần Quang Khai còn có nhiệm vụ theo dõi, quan lý hệ thống tài sản của hồ bơi, tránh tình trạng các em hiếu động, phá hoại. 

Sau khi vụ chết đuối xảy ra, cơ quan điều tra công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Sau khi thực hiện công tác khám nghiệm tử thi xong, nạn nhân được chuyển về cho gia đình mai táng vào buổi trưa cùng ngày. 

Hiện phía nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm về cái chết của học sinh Quách Gia Phú.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày