TP. HCM: Chồng đau đớn chứng kiến vợ dùng xăng tự thiêu

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 03/03/2016

Sau khi tưới xăng tự thiêu, toàn bộ cơ thể đã bị bỏng nặng, người vợ vẫn rên rỉ yếu ớt: Tôi muốn chết!

Vào khoảng 8h ngày 3/3, tại số 113/23/7 đường Tân Chánh Hiệp 33, khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP. HCM) phát ra nhiều tiếng kêu thất thanh khi có người tự thiêu.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Đặng Hữu Ích (hàng xóm) khi nghe tiếng kêu liền chạy tới hiện trường hốt hoảng khi thấy hai người là anh Kiên (SN 1972) và chị Oanh (SN 1982, vợ anh Kiên) đang ở trong nhà vệ sinh của tầng trệt với tiếng kêu yếu ớt.

TP. HCM: Chồng đau đớn chứng kiến vợ dùng xăng tự thiêu - Ảnh 1.

 Ngôi nhà (cổng đen) nơi xảy ra sự việc người vợ tự thiêu.

"Lúc này, chị Oanh bị bỏng toàn thân, áo quần cháy sém nhưng vẫn tỉnh táo rên rỉ nói yếu ớt: tôi muốn chết. Còn người chồng thì ngồi cạnh kêu cứu và nói vợ tự thiêu bằng xăng", nhân chứng thuật lại.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện 175, tuy nhiên chị Oanh bị bỏng nặng (trên 80%) nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. anh Kiên bị bỏng nhẹ ở tay và chân.

TP. HCM: Chồng đau đớn chứng kiến vợ dùng xăng tự thiêu - Ảnh 2.

 Cơ quan chức năng có mặt hiện trường điều tra vụ việc.

Sự việc nhanh chóng được báo với lực lượng chức năng sở tại. Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cùng các đơn vị liên quan đã đến phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin. 

Hàng xóm cho biết, chị Oanh đi làm tạp vụ, còn chồng là tài xế taxi. Hai vợ chồng sống cùng con trai (học lớp 6). Vào buổi sáng sau khi đưa người con đi học thì xảy ra sự việc.

 Đến khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm đã cơ bản hoàn tất. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày