Thủ khoa ĐH Y Hà Nội nói gì về những vụ việc “rúng động” ngành Y

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 31/10/2013

Theo dõi các vụ việc chấn động như thẩm mỹ Cát Tường hay 3 trẻ tử vong sau tiêm phòng - Lê Xuân Hoàng, thủ khoa Đại học Y Hà Nội năm vừa qua hiểu rất rõ, nghề Y đang bị dư luận lên án và chịu nhiều áp lực.

Những ngày gần đây, dư luận đang “nổi sóng” trước vụ việc 3 trẻ sơ sinh chết sau tiêm tại Quảng Trị, hay mới đây nhất là vụ việc động trời tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Một bộ phận người làm ngành Y đang bị lên án mạnh mẽ vì hành động thiếu lương tâm của mình. Là một bác sĩ tương lai, “thủ khoa kép” Lê Xuân Hoàng, hiện là sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Hà Nội đã có những chia sẻ với chúng tôi về những vụ việc gây chấn động dư luận trên.

Nhận được thông tin có số điểm cao nhất trường Đại học Thủy lợi trước, nhưng cậu học trò nghèo Lê Xuân Hoàng đã khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ khi làm cú đúp, trở thành thủ khoa một trong những trường Đại học danh tiếng nhất nước – Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,5 và quyết định gắn bó, theo đuổi đam mê trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi chuyên môn và thực sự có lương tâm.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội nói gì về những vụ việc “rúng động” ngành Y 1
Hoàng chụp ảnh cùng mẹ.

Trước những thông tin về các vụ việc liên quan đến ngành Y làm “rúng động” dư luận thời gian gần đây, Hoàng đã tìm hiểu thêm về các sự việc qua thông tin tức báo chí trên mạng và qua chia sẻ của bạn bè. Thủ khoa Đại học Y không khỏi ngạc nhiên trước những sự việc này: “Em thực sự rất ngạc nhiên trước những hành động như thế. Nó thể hiện lương tâm chưa tốt và sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận y bác sĩ”.

Hoàng cũng chia sẻ: "Học trường Y, tất cả sinh viên đều nêu cao lời dạy “Lương y như từ mẫu”. Đã học Y thì phải đặt lương tâm lên hàng đầu. Tuy nhiên, một số y bác sĩ có thể do hoàn cảnh xô đẩy mà đánh mất lương tâm của mình, thậm chí là đặt đồng tiền và lợi ích cá nhân lên trên tính mạng bệnh nhân".

Trước những sự việc đau lòng xảy ra làm chấn động ngành Y vừa rồi, dư luận đang đặt ra câu hỏi về nhân tâm của những người trực tiếp liên quan đến sự sống còn của bệnh nhân. Bản thân Lê Xuân Hoàng cũng thấu hiểu điều này, nhưng cậu vẫn rất lạc quan: “Dư luận đang lên án nghề Y, nói tới những tiêu cực của nghề Y. Nhưng bản thân em sẽ luôn cố gắng hết mình trong quá trình học tập và làm việc sau này để làm đúng với lương tâm của mình”.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội nói gì về những vụ việc “rúng động” ngành Y 2
Hoàng chụp ảnh tại Văn Miếu trong ngày đi dự lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2013.

Hoàng cũng khẳng định, cậu không hề lo lắng trước dư luận vì “mình chỉ làm hết khả năng, đem sức lực phục vụ nhân dân, không làm gì trái với lương tâm thì không có gì phải lo lắng cả”.

Anh trai Hoàng cũng đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Y Hà Nội. Cùng sống và học tập trong môi trường luôn đề cao tính nhân văn và tinh trần trách nhiệm, hai anh em học trò nghèo của mảnh đất Hoằng Hóa luôn chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn. Dù những vụ việc đang dậy sóng trong dư luận chưa ảnh hưởng trực tiếp tới những sinh viên trẻ này, nhưng anh em Hoàng cũng chia sẻ với nhau để rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt là bài học lương tâm cho chính mình.

Dù những sóng gió hiện tại vẫn chưa ngừng, nhưng Lê Xuân Hoàng luôn có niềm tin vào bản thân và con đường đã chọn. Hoàng chia sẻ: “Nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn ngành Y. Đối với em, không chỉ ngành Y mà ngành nào cũng có người tốt và người xấu, nhưng người xấu chỉ là số ít. Xã hội đã lên án và quay lưng với những bác sĩ đánh mất y đức. Còn em, em luôn có gia đình và người thân làm chỗ dựa để không bao giờ sa ngã và biến chất trong tương lai”.

Hoàng mong muốn sau khi hoàn thành 6 năm học Đại học sẽ được trở về phục vụ tại quê hương Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đem y đức, lương tâm của mình phụng sự nhân dân vì với chàng thủ khoa giản dị này, hạnh phúc của bệnh nhân là những điều vô giá dành cho những ý bác sĩ.

* Xem toàn bộ diễn biến vụ án rúng động "Thẩm mỹ viện làm chết người, vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang" tại đây.