"Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi"

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:25 14/01/2016

Đến thăm Minh tại bệnh viện K, chỉ vừa mới hỏi thăm về em, tất cả các y, bác sỹ ở đây đều biết. Họ nói đó là một cậu bé rất lanh lợi và thần tượng Sơn Tùng M-TP vô điều kiện.

Một ngày sau khi bức thư cảm động của một em nhỏ 10 tuổi mắc bệnh ung thư gửi ca sỹ Sơn Tùng được mọi người truyền tay nhau chia sẻ, trên facebook, diễn đàn, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé đáng thương này.

Bức thư được viết tay nắn nót trên nền giấy tập kẻ ô, từng dòng chữ ngô nghê của một em bé 10 tuổi gửi gắm biết bao hy vọng trong thư. Em là Nguyễn Đỗ Nhật Minh, 10 tuổi, nhà ở phố Hàng Quạt - Hà Nội. Minh đang mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, sự sống của em đang được tính theo từng ngày.

"Các bác sỹ nói bệnh ung thư đã di căn vào phổi rồi, giờ còn chỉ mong được gặp chú Sơn Tùng - ca sỹ con rất hâm mộ!", Minh viết trong thư.

Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi - Ảnh 1.

Bức thư của em Minh gửi ca sỹ Sơn Tùng.

"Thấy Minh hâm mộ người ta thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó nặng quá rồi"

Lần theo địa chỉ ghi trong thư, chúng tôi tìm đến thăm em Nhật Minh tại bệnh viện K, cơ sở 3 (Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội). Chỉ vừa mới hỏi thăm về em, tất cả các y, bác sỹ ở đây đều biết. Họ nói đó là một cậu bé rất lanh lợi và thần tượng ca sỹ Sơn Tùng M-TP vô điều kiện.

"Tất cả vỏ điện thoại, kiểu tóc của em ấy hồi mới nhập viện đều giống phong cách nam ca sỹ Sơn Tùng", bác sỹ Thúy, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho em Minh tại khoa nhi, bệnh viện K nói.

Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi - Ảnh 2.

Bé Nhật Minh hiện đang được điều trị tại bệnh viện K, cơ sở 3 (Thanh Trì - Hà Nội).

Bà nội của em, bà Lê Thị Bạch Yến (60 tuổi) kể, bé Nhật Minh chỉ thích nghe nhạc Sơn Tùng và bài hát nào của nam ca sỹ này, em cũng thuộc lòng từng chữ một.

Bà kể, những ngày ở bệnh viện, Minh lúc nào cũng mong được ra ngoài, được gặp và hát với ca sỹ trẻ này dù chỉ một lần. "Hôm nọ Minh nghe bảo ca sỹ Sơn Tùng ra Hà Nội biểu diễn rồi tham gia giao lưu gì đó thì háo hức lắm. Cháu nó đòi tôi mua vé cho đi nhưng mà tôi phải bảo cháu là bây giờ bệnh nặng quá, ca sỹ Sơn Tùng lại đông người hâm mộ, cháu có đi ra được đến đó cũng không chen lên mà nhìn thấy ca sỹ đâu. Tôi cứ thuyết phục thế rồi cháu nó cũng ngoan, không đòi đi nữa".

Nhưng dù thế, ước muốn gặp được thần tượng của Nhật Minh vẫn không hề nguôi ngoai. "Thấy Minh hâm mộ người ta thế, tôi thấy buồn lắm vì bệnh của cháu giờ nặng lắm rồi", bà Yến nói nhỏ.

"Chỉ hy vọng có thể kéo dài sự sống cho thằng bé..."

Kể về bệnh tình của cháu nội, bà Yến chia sẻ, hồi tháng 6 vừa qua, trong một lần đưa Minh đi khám tại bệnh viện Xanh-Pôn, gia đình tình cờ phát hiện ra em bị bệnh ung thư tuyến ức. Khối u lúc đó đã rất to, đè nặng lên rốn phổi và tim, chèn ép hoàn toàn một lá phổi nên việc hô hấp của em phải phụ thuộc vào một bên phổi còn lại.

Sức khỏe của Minh khi đó rất yếu. "Thậm chí, nếu không làm phẫu thuật nhanh, có khả năng Minh đã không qua khỏi vì bác sỹ nói, các khối u lúc ấy đang có dấu hiệu bị nứt, vỡ", bà Yến nói.

Đầu tháng 7, gia đình tiến hành cắt bỏ khối u ở lồng ngực cho Minh tại bệnh viện E, sau đó chuyển về bệnh viện K điều trị. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe vẫn không có nhiều chuyển biến. Đến đầu tháng 10, em lại được tái mổ lần hai.

Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi - Ảnh 3.

"Các khối u cứ cắt bỏ lại to lên. Bác sỹ nói khả năng chữa khỏi là rất thấp, gần như là không thể. Có lẽ, cháu nó chỉ sống được nhiều nhất vài tháng nữa thôi", bà Yến nức nở.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Hoàng phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Minh tại khoa xạ trị cho biết: "Hiện nay bệnh của em Minh đã di căn vào xương, một bên phổi bị chèn ép. Chúng tôi đã tiến hành họp hội đồng chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị. Các bác sỹ ở đây cũng đã và đang cố gắng hết sức nhưng khả năng thành công vẫn rất mong manh".

Dù biết khả năng khỏi bệnh là rất thấp nhưng bà Yến cho biết, hiện nay, gia đình vẫn dồn toàn bộ tiền của, sức lực để chạy chữa cho Minh. "Chắc sẽ không trị khỏi được nhưng gia đình chúng tôi còn nước, còn tát. Chúng tôi đã cắm sổ đỏ căn nhà trên phố Hàng Quạt, vay nợ ngân hàng hơn 100 triệu, chưa kể ở chỗ người quen, bạn bè, đâu đâu cũng thấy nợ. Chúng tôi chỉ hy vọng có thể kéo dài sự sống cho Minh".

Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi - Ảnh 4.

Bác sỹ Hoàng nói sức khỏe của Minh hiện giờ rất yếu. Khối u đã chèn ép hết một bên phổi, nằm giữa tim và rốn phổi lại còn di căn vào xương nên khả năng chữa khỏi là khá mong manh.

"Lúc đầu mới nhập viện em cũng sợ lắm. Bây giờ em không thấy đau và mệt nữa. Có phải em sẽ sớm được gặp thần tượng của em đúng không ạ. Nếu thế thì em chẳng sợ gì nữa đâu", Nhật Minh ngây thơ nói to những suy nghĩ trong lòng. Và, khi Minh nói to những điều ấy, ở một góc giường, tôi thấy những giọt nước mắt của bà nội Minh lặng lẽ rơi.

Minh chia sẻ, bản thân em cũng biết mình không còn sống được bao lâu nhưng điều đó không hề làm em sợ hãi. Em nói với bà nội, từ giờ sẽ không bao giờ cắt tóc nữa và nhất định phải để kiểu tóc giống hệt Sơn Tùng cho đến hết đời.

Thấy cháu mình hâm mộ ca sỹ Sơn Tùng thế, tôi buồn lắm vì bệnh nó giờ nặng lắm rồi - Ảnh 5.

Khi Minh vui vẻ nói về thần tượng, đôi mắt bà Yến trĩu đầy tâm sự.

"Em thấy mình vẫn vui lắm, vui và mạnh mẽ y như những bài hát của ca sỹ Sơn Tùng. Em thích bài "Chắc ai đó sẽ về lắm", nếu được hát chung với chú ý bài đó thì hay quá".

Suốt cuộc trò chuyện, Minh rất ít khi nói về bệnh tình mà luôn luôn hỏi xem khi nào thì mình được gặp thần tượng và hết lời ca ngợi về những ca khúc của nam ca sỹ.

Ánh mắt ấy, sự chờ đợi cùng những câu nói ngây thơ của em khiến chúng tôi không khỏi ám ảnh và thấy vô cùng thương cảm. Tôi chợt nghĩ, phải chăng chỉ cần có một nguồn cảm hứng, một nơi để trao gửi tình yêu, con người ta sẽ có thể mạnh mẽ đến độ quên hết đi mọi đớn đau và cả cái chết đang cận kề trước mắt.

Nội dung bức thư Nhật Minh gửi ca sỹ Sơn Tùng M-TP

Hà Nội ngày 29/12 năm 2015.

Kính gửi ca sỹ Sơn Tùng!

Con tên là Nguyễn Đỗ Nhật Minh. Năm nay con 10 tuổi. Hiện con đang sống ở số nhà 40, phố Hàng Quạt – Hoàn kiếm – Hà Nội.

Mùa hè năm nay, con bị một cơn đau ập tới. Gia đình đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sỹ nói con bị u trung thất. Con đã phải trải qua 2 ca mổ tại bệnh viện E và 25 mũi xạ trị tại bệnh viện K3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời gian gần đây, con lại đi kiểm tra sức khỏe thì các bác sỹ nói khối u đã di căn vào xương. Giờ đây, con chỉ có một nguyện vọng là được gặp chú Sơn Tùng – ca sỹ con rất hâm mộ.

Con viết thư này, mong mỏi nguyện vọng của con sẽ được chú Sơn Tùng nhận được.

Ký tên: Nguyễn Đỗ Nhật Minh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày