Thanh niên "ngáo đá" cởi trần nhảy xuống tắm sông lạnh buốt

Người Lao Động, Theo 16:59 18/12/2015

Giữa ngày đại hàn, lạnh cắt da cắt thịt, người dân phát hiện một nam thanh niên "ngáo đá" lao mình xuống sông Tam Bạc (Hải Phòng) tắm táp, vùng vẫy.

 Lực lượng chức năng tìm cách đưa nam thanh niên lên bờ

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17-12, tại đoạn sông Tam Bạc, trước số 41 Tam Bạc, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, người dân phát hiện một nam thanh niên cởi trần, mặc quần cộc lao mình xuống dòng sông, vùng vẫy trong tiết trời lạnh giá.

Phát hiện sự việc trên, Trạm cảnh sát thủy Máy Chỉ và Trạm cảnh sát thủy An Dương, thuộc Phòng CSGT đường thủy - Công an TP Hải Phòng đã điều động 2 xuồng cao tốc cùng gần chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để "giải cứu" người này và đưa lên bờ.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an xuất hiện, nam thanh niên cố tình bơi ra xa bờ, không muốn gần xuồng của CSGT đường thủy. Lực lượng công an vừa thả phao, vừa kiên trì thuyết phục người thanh niên để lực lượng cứu vớt đưa lên xuồng nhưng anh ta vẫn bất hợp tác. Cuối cùng, lực lượng công an đã tìm cách tiếp cận rồi cưỡng chế nam thanh niên lên xuồng, đưa vào bờ an toàn.

 Người thanh niên "ngáo đá" leo lên bờ

Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ người này là Trần Văn T. (SN 1982, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng). Được biết, anh Thắng có 1 tiền sự và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù vào tháng 5-2015.

Sơ bộ, lực lượng công an xác định đối tượng này nghiện ma túy, do "ngáo đá" (rối loạn thần kinh do dùng ma tuý đá) nên đã nhảy xuống sông, vùng vẫy giữa ngày đông rét buốt với nhiệt độ ngoài trời khoảng 13-15 độ C.

Hiện, Phòng Cảnh sát đường thủy đã bàn giao Trần Văn T. cho gia đình quản lý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày