Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney

, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 15/12/2014

“Xin hãy cầu nguyện cho con gái tôi”, người mẹ của cô gái trẻ bị bắt cóc làm con tin tại quán café ở Sydney nói.

Người mẹ của một trong số những cô gái bị bắt cóc đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho con gái bà và những người khác.

Một người bạn của gia đình này nói với tờ Dailymai ở Úc, họ đã nói chuyện với mẹ cô gái: “Hiện tại bà đang rất bình tĩnh, bà hy vọng con gái của mình sớm được thả”.

Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney 1
Bà mẹ mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho con gái mình và những người khác bị bắt làm con tin.

Được biết, cô gái này đến quán café Lindt, Martin Place lúc 9 giờ sáng. Gia đình đã mất liên lạc với cô và mọi người đoán rằng cô đã bị bắt làm con tin bên trong. “Con gái tôi là một người dịu dàng”, mẹ nạn nhân nói và bày tỏ niềm hy vọng sẽ sớm được gặp con gái mình.

Một bà mẹ khác tên Mel đã bật khóc khi phát hiện ra tiếng của con trai mình trên đài phát thanh “Mẹ ơi, con đang ở trong quán café Lindt ở Sydney. Con vẫn ổn nhưng con không thể nói chuyện”, 1 con tin bị bắt cóc đã kịp trò chuyện ra bên ngoài. “Trái tim tôi như muốn vỡ”, bà Mel nói với đài phát thanh.

Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney 2
Hai con tin buộc phải giơ lá cờ IS ra trước cửa sổ.

Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney 3
Mọi người nhanh chóng sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên ngoài Martin Place, mọi người tập trung theo dõi tình hình, nhiều người cầu nguyện cho những nạn nhân bị bắt làm con tin. Bạn bè, gia đình của họ vô cùng lo lắng và không giấu được sự tuyệt vọng hiện hữu trên gương mặt.

Vào khoảng 8 giờ sáng có khoảng 50 người tới quán café Lindt. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng la hét trước khi cảnh sát bao vây toàn bộ Martin Place. Khoảng 9h45, họ nhìn thấy một người đàn ông bước vào quán café và rút ra vũ khí từ một chiếc túi màu xanh.

“Tôi đứng ở một góc quan sát và nghe thấy những tiếng la hét trước khi thấy cảnh sát đến. Tôi nhìn thấy họ cầm những lá cờ màu đen trông như của IS”, Rodrigo Neryt tường thuật lại những gì ông chứng kiến với tờ Dailymail ở Úc.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, tất cả những người dân quanh khu vực này, kể cả các nhân viên làm việc trong các tòa nhà lân cận cũng được sơ tán đến công viên Hyde. Đã có 5 người: 2 nữ và 3 nam thoát ra từ quán café.

Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney 4
Một cô gái chạy thoát từ trong quán cafe ra.

Thân nhân nín thở cầu nguyện cho những con tin bị bắt cóc ở Sydney 5
Nhiều người lo lắng đứng bên ngoài cầu nguyện cho những con tin.

(Nguồn: Dailymail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày