Tài xế khai đã lái xe cán qua người rồi mới kéo lê chiến sĩ CSGT trên đường

, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 12/12/2015

Tại cơ quan công an, bước đầu, tài xế Đoàn Văn Chuyên khai nhận, sau khi hất CSGT xuống đường, bánh xe của anh ta tiếp tục chèn qua người chiến sĩ cảnh sát, kéo lê khoảng 20m trên đường trước khi bỏ chạy.

Tài xế thừa nhận lái xe cán qua CSGT rồi kéo lê 20m

Liên quan đến vụ CSGT bị xe tải kéo lê 20m, đến trưa cùng ngày, tài xế Đoàn Văn Chuyên (SN 1990, ở Văn Giang, Hưng Yên) đã ra trình diện cơ quan chức năng và được đưa về công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội lấy lời khai. 

Tại cơ quan công an, bước đầu Chuyên khai khoảng 10h sáng 12/12, xe tải do anh ta điều khiển đã va chạm với một ô tô khác tại ngã ba Sài Đồng - Quốc lộ 5 (quận Long Biên). Khi cảnh sát Nguyễn Quốc Đạt tới giải quyết, Chuyên đã tông xe khiến anh này phải nhảy lên nắp ca pô để tránh. 

Chuyên sau đó không dừng lại mà lái đánh võng hất Thượng úy Đạt xuống đường, lái xe cán qua nạn nhân rồi kéo lê tới 20m. 

  Tài xế Đoàn Văn Chuyên đã ra trình diện cơ quan chức năng.

"Nghe tin con bị tai nạn, tôi rụng rời cả chân tay"

Chiều nay, Thượng úy Đạt vẫn đang được các bác sĩ Khoa cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) tích cực điều trị và theo dõi. 

Theo thông tin ban đầu từ các bác sĩ, Thượng úy Đạt bị gãy chân và một số xương sườn, chấn thương phần mềm, phần đầu... Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực cấp cứu và tìm phương án chữa trị tốt nhất.

 Thượng úy Đạt đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Bùi Tố Lan (mẹ đẻ Thượng úy Đạt) tỏ ra lo lắng, đứng ngồi không yên, lâu lâu bà lại nhìn qua khe cửa để xem tình hình của con mình. Tâm sự với chúng tôi, bà Lan cho biết, khoảng hơn 11h trưa ngày 12/12, bà mới nhận được tin báo con gặp nạn và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. “Nghe tin xong chân tay tôi rụng rời vội chạy vào bệnh viện. Nhìn con mà đau xót quá”, bà Lan bật khóc. 

Cũng theo bà Lan, sáng nay, bà còn dậy chuẩn bị mọi thứ và mở cửa cho anh Đạt đi trực sớm. “Hôm nay thứ 7 nên cháu - con thứ 2 của Đạt lại ở nhà nên tôi cũng ở nhà trông, đến 11 giờ thì còn đi đón cháu lớn - con của Đạt về, cho các cháu ăn uống. Tôi hoàn toàn không biết gì cả cho tới khi nhận được tin báo”, bà Lan chia sẻ.  

Bà Lan như người mất hồn khi nghe tin con gặp nạn

Bà cũng cho biết, do đặc thù công việc của con thường gặp nguy hiểm nên bà chưa bao giờ thôi lo lắng. 

“Chứng kiến cảnh nhiều đồng nghiệp của con gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, tôi luôn dặn con phải cẩn thận, ngày nào trước khi con đi làm cũng thế. Ấy vậy mà sáng vừa nói chuyện thì vài tiếng sau con đã gặp nạn”, bà Lan nói. 

Ngoài bà Lan, bên cạnh giường cấp cứu, vợ anh Đạt thi thoảng lau vội nước mắt, cố gắng cùng các đồng đội, anh em, y, bác đưa chồng đi chụp chiếu. 

Nghe tin con rể gặp nạn, bà Hằng (mẹ vợ Thượng úy Đạt) ngồi buồn bã rồi bật khóc bên ngoài hành lang bệnh viện. Trao đổi với chúng tôi bà Hằng cho biết, nhận được tin báo con rể gặp nạn bà vội nhờ người đưa lên bệnh viện thăm con.

 Bà Hằng, mẹ vợ Thượng úy Đạt ngồi khóc ngoài hành lang bệnh viện

"Thằng Đạt nó là người hiền lành, yêu thương vợ con, ai lại gây ra cho nó như thế cơ chứ", bà Hằng bật khóc.

Những người thân Thượng úy Đạt cho biết đều mong chồng, con của mình sớm khỏe lại, đồng thời cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh những đối tượng chống người thi hành công vụ này.

Trước đó, gần 10h sáng 12/12 tại ngã ba Sài Đồng - Quốc lộ 5 (Long Biên, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5, phát hiện ô tô tải biển BKS 89L - 0211 va chạm giao thông với xe Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe giải quyết. Tuy nhiên, tài xế xe tải khi thấy cảnh sát chạy đến đã rồ ga bỏ chạy, lao thẳng vào Thượng úy Đạt, kéo lê gần 20m dưới gầm, sau đó bỏ chạy theo hướng về nội thành. 

Thượng úy Đạt được đưa tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng thương tích khắp người, chảy máu nội tạng. Thời điểm bị Chuyên kéo lê, quần áo anh rách bươm do bị chà sát xuống đường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày