Trên website chính thức của Hội chữ thập đỏ huyện Định Quán
hiện nay đã chính thức có bài phản biện về sự thật gây shock trong bài báo “5
đứa trẻ trong căn nhà không có người lớn” mà một số báo đã đưa tin. Nhanh chóng
liên hệ với người chịu trách nhiệm Hội, chúng tôi được tiếp xúc và chia sẻ
nhiều điều khá bất ngờ từ bà Lương Thanh Kỳ (chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Định
Quán - Đồng Nai, kiêm trưởng ban từ thiện của huyện này).
Thông tin chính thức từ cấp chính quyền của huyện Định Quán, Đồng Nai về câu chuyện 5 anh em mồ côi cha mẹ kêu gọi từ thiện trên các báo
Bà Kỳ cho biết: “Sự thật không như các báo đã đưa tin. Thật
ra 5 đứa nó vẫn có cha mẹ đầy đủ chứ không bị mất tích hay bỏ rơi gì cả. Có một
thời gian, ba của những đứa trẻ vi phạm pháp luật nên trốn tránh và mẹ chúng đi
làm xa nên có gửi chúng cho các anh chị em của mình chăm sóc. Hôm các phóng
viên đến có lẽ là họ đi đâu đó rồi chứ sự thật không như trên báo đã nói.”
Về nhân thân và tình cảnh cha mẹ cũng như cuộc sống vất vả
của 5 đứa trẻ, bà nói: “Nói thẳng ra, đây là gia đình ham chơi hơn ham làm nên
chuyện kinh tế gặp khó khăn là vấn đề thấy trước mặt. Chị Phượng (mẹ ruột của 5
anh em đề cập trong bài) thường đi làm xa và gửi gắm các con cho nhà ngoại, các
cô dì (anh chị của chị Phượng) trông coi giúp. Bọn trẻ đi bắt bò cạp không phải
để mua cơm mua gạo chi hết. Chúng bị nghiện game online nên tự đi bắt bò cạp,
kiếm tiền chơi game ở trên mạng thôi. Điển hình là có hôm, sau giờ làm việc chính
tôi đã đến nhà quan sát tình hình để lấy thông tin bổ sung hồ sơ gia đình nghèo
cho các cháu, thì các cháu đi chơi game từ 4h30 chiều đến tận tối vẫn chưa về.
Ngoài ra, địa phương cũng có hỗ trợ gạo, thức ăn cho các hộ khó khăn và cũng
quan tâm đến các em đầy đủ chứ không phải bỏ mặc như thông tin trên báo đã nói."
Khi được hỏi về sự xác nhận của ông Lê Văn Tư, chủ tịch Hội khuyến học xã
Phú Tân trong bài báo. Bà Kỳ cũng chia sẻ: “Anh Tư vừa bị kiểm điểm vì việc
này. Bản thân tôi cũng bị cấp trên gọi lên họp khẩn cấp. Thật ra anh Tư cũng
chỉ muốn giúp bọn nhỏ thêm cái ăn cái mặc nhưng cái sai của anh là cung cấp
thông tin không chính xác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là rất nhiều người hảo
tâm gửi tiền về giúp đỡ, nhưng không hề biết được sự thật là mình đã bị lừa.”
Cuối buổi nói chuyện, bà Kỳ cho biết: “Đây là toàn bộ sự
thật mà tôi có thể cung cấp cho quý báo. Hiện tại chúng tôi vẫn nhận tiền giúp
đỡ các cháu từ mọi người và cũng đang giữ một số tiền lớn từ các mạnh thường
quân gửi về giúp đỡ gia đình này. Chúng tôi sẽ xây nhà và mua sắm vật dụng
cần thiết cho các em dưới sự quản lý của các cơ quan có trách nhiệm của huyện,
chứ không đưa tiền mặt trực tiếp. Lý do là bao nhiêu tiền gia đình cũng chi
tiêu hoang phí hết, huyện xã đã nhiều lần cho vật dụng gia đình, thậm chí là hỗ
trợ trâu bò để phát triển kinh tế nhưng họ cũng bán đi lấy tiền tiêu xài. Chúng
tôi muốn giữ để cho 5 đứa nhỏ sau này chứ không muốn người lớn sẽ phá hủy chúng
vì những điều chưa tốt.
Huyện Định Quán vẫn đang có rất nhiều trường hợp khó khăn
xứng đáng cần được giúp đỡ. Thay mặt hội từ thiện huyện, tôi rất cám ơn sự quan
tâm và chung tay giúp đỡ của các độc giả gần xa đến người dân nghèo còn khốn
khổ của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng xin chia sẻ, nếu các bạn có ý định từ
thiện hay giúp đỡ gì thì mời mọi người xuống trực tiếp địa phương. Hội của
chúng tôi sẽ giới thiệu chính xác những trường hợp khó khăn cần hỗ trợ và sẽ
cho người dẫn đường, cũng như cung cấp thông tin rõ ràng – xác thực cho các bạn
để lòng tốt của mọi người được đặt đúng nơi, đúng người hơn.”
Mọi thông tin xác nhận và tìm hiểu rõ hơn vấn đề (nếu muốn),
các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bà Lương Thanh Kỳ (chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Định
Quán - Đồng Nai, kiêm trưởng ban từ thiện của huyện này) - số điện thoại 0917 63
49 79.