Thi thể hành khách phà Sewol trôi nổi trên biển, số người thiệt mạng tăng lên 28

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/04/2014

Theo báo cáo mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol đã tăng lên 28. Hiện, hơn 200 người khác vẫn mất tích.

Một số hình ảnh cứu hộ chiếc phà chìm được tường thuật trực tiếp từ Hàn.


Hãng tin Boston trích dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết theo báo cáo mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã tăng lên 28
. Tất cả các thi thể đến nay đều được tìm thấy khi đang trôi nổi trên biển, không phải được phát hiện trong thân tàu. Trong số những nạn nhân thiệt mạng, giới chức mới xác định được danh tính của 10 người, gồm 8 học sinh trung học, 1 thuyền viên và 1 hành khách nam 60 tuổi. Tất cả thi thể của các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Hankuk ở Mokpo, Jeolla. 

Như vậy, trong số 459 người có mặt trên chiếc phà Sewol, 28 người đã thiệt mạng, hơn 200 người mất tích và 179 người đã được giải cứu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi chiếc phà Sewol chìm trên đường tới đảo Jeju - thiên đường du lịch của Hàn Quốc, thế nhưng số phận của hàng trăm người gặp nạn vẫn chưa được xác định.


Một ngày dài đằng đẵng với biết bao người dân Hàn Quốc.


Những chiếc tàu cứu hộ vẫn liên tục làm nhiệm vụ nhưng cơ hội tìm kiếm được người sống sót dường như vô cùng mong manh.


Một thân nhân gào khóc khi không giữ được bình tĩnh.


Mọi người tự an ủi nhau vượt qua sự sợ hãi và nỗi đau to lớn.


Những gương mặt tiều tụy vì ngóng trông con.


Hàng trăm, hàng nghìn người đã cùng tập trung về Jindo để ngóng tin người thân.


Khu vực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.


Không giữ được bình tĩnh và cơn nóng giận, một người đàn ông đã giơ tay đấm thẳng vào mặt 1 quan chức chính phủ khi người này công bố chi tiết chuyến phà chìm.


Nỗi đau đớn cùng cực của những người ở lại.


Vẫn lớp học ấy nhưng sao vắng bóng người?





Nhiều người thắp nến cầu nguyện cho những người gặp nạn.

(Tổng hợp theo Mirror)