Sau hộp cơm 200k, lại xôn xao hóa đơn cà phê gần 4 triệu đồng tại Đà Nẵng

Ly Na, Theo Trí Thức Trẻ 00:37 16/02/2016

Vụ hộp cơm xào hải sản giá 200.000 đồng chưa kịp lắng xuống thì thêm một lần nữa, dư luận Đà Nẵng lại xôn xao với hóa đơn cà phê với giá gần 4 triệu đồng.

Sáng ngày 15/2, một facebook cá nhân có tên L.B.V đã chia sẻ hình ảnh hóa đơn thanh toán tại một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng với tổng số tiền lên tới 3.976.000 đồng.

Trong hóa đơn thanh toán, nước cam có giá 110.000 đồng/ly, cà phê sữa SG giá 86.000 đồng/ly, các loại trà gừng, nước chanh có giá 90.000 đồng/ly. Ngoài ra, trong hóa đơn cũng tính giá rượu vang là 450.000 đồng/chai, bia Heineken giá 90.000 đồng/chai.

Sau hộp cơm 200k, lại xôn xao hóa đơn cà phê gần 4 triệu đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hóa đơn thanh toán tại cửa hàng cà phê - (Nguồn: Group Quản lý đô thị Đà Nẵng)

Bức ảnh về hóa đơn này nhanh chóng gây xôn xao dư luận và nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. So với mặt bằng giá chung, mức giá này đắt gần gấp chục lần, tuy nhiên nhiều người vẫn nhận xét là hợp lý bởi vì trong hóa đơn có ghi ngày xuất là 11/02/2016 (tức mùng 4 Tết âm lịch) vừa rồi.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác tỏ ra lo ngại trước tình trạng Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện các vụ "lùm xùm" liên quan đến vấn đề về giá cả.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên lạc với chị Lê Hà Như Thu (chủ quán cafe nêu trên). Chị Thu xác nhận: "Hóa đơn đó là của quán tôi vào tối mùng 4 Tết âm lịch vừa rồi và nhóm khách chi trả hóa đơn này cũng là khách quen của quán. Giá bán 3 ngày Tết ở đây có gấp đôi bình thường nhưng chúng tôi đã niêm yết rõ ràng trên menu. Lúc thanh toán hóa đơn khách vẫn vui vẻ và không hề có chút phàn nàn gì cả".

Sau hộp cơm 200k, lại xôn xao hóa đơn cà phê gần 4 triệu đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sau hộp cơm 200k, lại xôn xao hóa đơn cà phê gần 4 triệu đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bảng giá thường ngày tại phòng trà ca nhạc này

Chị Thu cũng bức xúc bày tỏ, quán của chị là phòng trà ca nhạc chứ không chỉ là quán cà phê bình thường, và mức giá hiện tại của quán chị vẫn thấp hơn so với nhiều phòng trà ở nơi khác. "Tiền thuê nhân viên, thuê nhạc công, ca sĩ vào những ngày Tết cao gấp 3 ngày thường, nhưng quán cũng chỉ nâng giá gấp đôi vì ở đây chủ yếu phục vụ khách quen và chúng tôi cũng muốn giữ chân khách. Mọi người chưa hiểu gì đã lao vào phán xét rằng quán tôi chặt chém, trong khi vị khách trực tiếp chi trả hóa đơn đã rất vui vẻ, hài lòng, còn cho thêm tiền nhân viên nữa".

Cũng theo chị Thu, người đăng tải hình ảnh hóa đơn trên mạng không phải là người trong nhóm khách hôm đó và người này cũng chưa đến quán lần nào. Tờ hóa đơn này có thể là do ai đó nhặt được và chụp lại đăng lên facebook. "Nhóm khách của tôi cũng vô cùng ngạc nhiên và bức xúc khi hóa đơn này được xuất hiện trên mạng xã hội. Họ đã liên lạc với quán tôi để xin lỗi".

Hiện người đăng tải hình ảnh này đã khóa tài khoản facebook cá nhân, nhưng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp làm rõ để bảo vệ uy tín của quán mình cũng như hình ảnh văn minh của Đà Nẵng", chị Thu chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày