Quảng Nam: Đi chơi đầu năm, 2 thiếu niên chết đuối

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 17:27 28/02/2015

Thấy bạn đi cùng bị sụp hố, chìm xuống nước, 4 người còn lại nhảy xuống cứu nhưng do không biết bơi, 2 người bị ngộp nước dẫn đến tử vong.

Ngày 28/2, ông Trần Văn Vũ, chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây xác nhận, chiều ngày 27/2, tại hố Giang Thơm, thuộc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin ban đầu, vào khoảng 17h20 ngày 27/2, 5 thiếu niên gồm 3 nữ, 2 nam rủ nhau đi chơi tại hố Giang Thơm, tại đây 5 em tắm suối ở vùng nước phình rộng thành hồ. Gặp chỗ nước sâu, em Trương Thị Thùy Châu (12 tuổi) bị sụp hố nên chìm xuống nước, 4 em còn lại nhảy xuống cứu nhưng do lòng hố sâu, lại không biết bơi và kiệt sức nên 2 em Nguyễn Nhật Việt (17 tuổi, trú khối phố Hồng Lư, P. Hòa Hương, TP. Tam Kỳ) và em Trương Thị Thùy Vy (16 tuổi, trú khối phố 2, P. An Sơn, TP Tam Kỳ) đã tử vong vì ngộp nước.

Em Lương Huỳnh Nhi kể lại vụ việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, em Lương Huỳnh Nhi (15 tuổi) bạn đi chơi cùng 2 nạn nhân, cho biết: "Nhóm của em gồm 5 người rủ nhau đi chơi ở hố Giang Thơm. Khi đến nơi, thấy nước suối trong mát nên cả nhóm xuống tắm, trong đó em Châu (em ruột của nạn nhân Vy) là người bị chìm đầu tiên nhưng đã may mắn được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định".


Các nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo tìm hiểu, nơi các thiếu niên gặp nạn là một địa điểm mà thời gian gần đây các bạn trẻ hay tụ tập để vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên nơi đây rất hoang vắng, hiểm trở, có nhiều bãi đá gập ghềnh, hố nước nhiều chỗ rất sâu nhưng không có biển báo nguy hiểm.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân rất khó khăn, cả 2 đều mồ côi cha. Riêng em Nguyễn Nhật Việt có mẹ bị câm bẩm sinh và sống cùng với bà ngoại 93 tuổi. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương và hàng xóm đã quyên góp tiền để ủng hộ cho gia đình các em.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày