Nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn hơn nửa tháng

Tứ Quý, Theo Mask Online 00:00 01/12/2014

Mặc dù gia đình và cơ quan chức năng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về em Ý.

Ngày 30/11, sau hơn nửa tháng tìm kiếm khắp nơi, gia đình ông Lại Văn Mật (71 tuổi, ấp Vĩnh Sử, phường 3, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) vẫn chưa tìm được cháu ngoại Trần Như Ý (17 tuổi, học sinh lớp 10C5, Trường THPT Mai Thanh Thế, Thị xã Ngã Năm).

Theo gia đình, trưa ngày 14/11, cháu Y đạp xe đến trường đi học như mọi ngày, thường là khoảng 17h30 - 18h là cháu đã có mặt ở nhà. Nhưng hôm ấy, đến hơn 18h vẫn không thấy cháu về, gia đình hốt hoảng tới  nhà người thân và các nhà trọ xung quanh trường để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy.

Ông Mật cho biết: "Gia đình tôi đi tìm con khắp nơi không thấy, về nhà lục giấy tờ của cháu, thấy có số điện thoại 0943.041… ghi tên Xuân nên tôi gọi vào vào số này để hỏi thăm tin tức của Ý. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy, đôi lúc có người bắt máy nhưng lại không trả lời. Tôi năn nỉ, thậm chí cầu xin người đó cho gặp cháu Ý nhưng bên kia vẫn im lặng". 

Nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn hơn nửa tháng 1
Nữ sinh Trần Như Ý vẫn đang được gia đình tìm kiếm - (Ảnh gia đình cung cấp).

Ngoài ra, khi xem thêm trong tờ giấy, gia đình ông Mật còn thấy số điện thoại 0162.836… ghi tên Linh (bạn Ý). Khi gọi vào thì cha của cháu Linh nghe máy và cho biết cháu Linh đang đi học. Nghi có chuyện không hay xảy đến với cháu nên ngày hôm sau, gia đình đến Công an địa phương trình báo việc cháu Ý đi học không về nhà.

Qua trao đổi, Thiếu tá Hà Minh Đảm - Trưởng công an phường 3 (Thị xã Ngã Năm) cho biết: “Khi gia đình cháu Ý trình báo, chúng tôi đã lập hồ sơ, ghi nhận nội dung trình báo của gia đình và lưu lại ảnh cháu Ý rồi chuyển lên Công an thị xã thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, theo tôi, có thể cháu đi chơi với bạn bè chứ không phải mất tích như mọi người đang lo lắng. Ở địa phương, trong những năm qua cũng từng xảy ra nhiều trường hợp học sinh bỏ nhà, bỏ học đi chơi với bạn sau đó trở về nhà, chưa có trường hợp nào mất tích cả”.

Nữ sinh 17 tuổi mất tích bí ẩn hơn nửa tháng 2
Căn nhà của gia đình em Ý.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Ý rất khó khăn. Không có đất đai sản xuất nên cha em đi làm thuê khắp nơi để lo cho gia đình, mẹ đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Cúc (65 tuổi, bà ngoại cháu Ý) nghẹn ngào: “Từ hôm cháu không về đến nay, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có thông tin gì. Không tìm thấy cháu, tôi đau lòng lắm. Cháu Ý ở với ông bà ngoại từ lúc 3 tuổi đến nay. Hàng ngày, sau giờ học là cháu về nhà, không đi chơi hay tụ tập bạn bè gì cả. Nếu cháu tôi có đi chơi đâu xa thì ít nhất cũng phải gọi điện cho gia đình biết chứ”.

Trò chuyện với PV, thầy Hoàng Văn Thái (Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thanh Thế) xác nhận sự việc em Trần Như Ý mất tích đã nửa tháng nay. Về việc học hành, thầy Thái cho hay, sức học của em Ý ở mức trung bình, không có gì nổi trội. "Thời gian gần đây, ở địa phương xuất hiện nhiều học sinh nữ ở cấp THCS, thường tụ tập nhậu nhẹt rồi sau đó bỏ nhà đi chơi nhiều ngày mà phụ huynh cũng không nhắc nhở hay kiểm tra gì. Tình trạng này rất có thể dẫn đến những chuyện không hay xảy ra với các em" - Thầy Thái cho biết thêm. 

Hiện gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích em Ý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày