Vào 25/1 vừa qua, tại Bệnh viện Phụ sản của thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), rất nhiều sản phụ đã cùng trở dạ một lúc, trong đó 3 người phải đẻ mổ, 8 người đẻ tự nhiên.
Do quá căng thẳng và mệt mỏi nên nữ y tá đã ngất ngay tại phòng sản.
Sau khi liên tiếp đỡ đẻ cho 11 sản phụ và cấp cứu kịp thời cho một sản phụ bị băng huyết, một nữ hộ sinh đã ngất xỉu ngay tại phòng sản. Ông Dương Ấu Lâm, trưởng khoa Phụ sản của bệnh viện cho biết, trước đó tình trạng sức khỏe của cô rất tốt. Cô ngất là do quá căng thẳng và mệt mỏi khi phải đỡ đẻ cho nhiều người cùng một lúc.
Được biết, khoa sản của bệnh viện mỗi ngày đều có 4 người trực. Các kỳ nghỉ tết Âm lịch, mỗi nhân viên cũng chỉ được nghỉ duy nhất một buổi để phù hợp với tính chất công việc.
(Nguồn: Sina)