Nữ du khách nước ngoài khóc thét vì bị cướp giật túi xách giữa trung tâm Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 12/03/2016

Cô gái người nước ngoài ngồi khóc nức nở sau khi bất ngờ bị hai tên cướp chạy xe máy ngược chiều giật túi xách ngay giữa đường.

Người dân chứng kiến cho biết, sự việc xảy ra lúc 15h30 ngày 11/3 trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM).

Theo người dân, thời điểm trên có 2 du khách người châu Âu (1 nam, 1 nữ) đang đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh (hướng từ đường Nguyễn Trãi ra đường Bùi Thị Xuân) thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy theo chiều ngược lại đã giật phăng giỏ xách của cô gái đang đeo trên vai.

Nữ du khách nước ngoài khóc thét vì bị cướp giật túi xách giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

 Du khách nữ ngồi khóc nức nở sau khi bị cướp sạch tài sản - (Ảnh độc giả Đỗ Ngọc).

Chị Đỗ Ngọc (18 tuổi, người dân) kể lại: "Lúc đó, người nữ hoảng loạn và đã ngất xỉu. Sau khi được mọi người an ủi, chị này khóc nức nở vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, thị thực, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và 200 USD tiền mặt bị cướp sạch".

Theo chị Ngọc, sau khi giật giỏ, hai tên cướp vẫn bình thản chạy từ từ. Đến khi du khách nam la lên kêu cướp thì bọn cướp mới tăng ga tẩu thoát.

Nữ du khách nước ngoài khóc thét vì bị cướp giật túi xách giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

 Người bạn đi cùng an ủi nữ du khách sau khi bị cướp - (Ảnh độc giả Đỗ Ngọc).

"Hai du khách này chỉ nói đến từ châu Âu. Họ ở lưu trú tại nhà một người bạn ở Sài Gòn và tự đi du lịch. Lúc bị giật giỏ xách khi họ đang xem bản đồ tìm đường", chị Ngọc chia sẻ.

Sự việc được người dân gần đó giúp đỡ đưa nạn nhân đến Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) trình báo. 

Đại diện công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra truy bắt đối tượng cướp giật.