Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 19:33 03/01/2013

Sáng nay (3/1) trong tiết trời giá rét, mưa phùn, các nữ CSGT (Công an Thành phố Hà Nội) đã ra quân làm nhiệm vụ phân làn và điều tiết giao thông tại nhiều điểm nút quan trọng trên địa bàn Thành Phố.

Sáng nay (3/1) trong tiết trời giá rét, mưa phùn, các nữ CSGT (Công an Thành phố Hà Nội) đã ra quân làm nhiệm vụ phân làn và điều tiết giao thông tại nhiều điểm nút quan trọng trên địa bàn Thành Phố.

Việc này sẽ tạo sự thân thiện, hình ảnh đẹp không chỉ cho người tham gia giao thông trong nước mà cả trong con mắt của bạn bè quốc tế.

Cùng xem các nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu ra quân làm nhiệm vụ trên các tuyến phố

CSGT nữ sẽ làm thường xuyên và chỉ làm vào giờ cao điểm. Sáng từ 7h - 8h30, chiều từ 16h - 18h. Ngoài giờ trực cao điểm này, họ vẫn phải đảm bảo hoàn thành công việc chuyên trách tại đơn vị mình như xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn... Số chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ sẽ không kiểm tra, xử lý mà chỉ tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông, đưa trẻ em, người già qua đường...

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 1
Các nữ CSGT xinh đẹp phải có mặt từ sớm để nhận nhiệm vụ 
(Hình ảnh ghi nhận tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh)

Từ sáng sớm, các nữ cảnh sát xinh đẹp đã có mặt tại vị trí công tác để chuẩn bị cho lần đầu làm nhiệm vụ phân làn ngoài đường. Ngày đầu ra quân, thời tiết Hà Nội rét đậm kèm mưa phùn khiến các bóng hồng thêm phần vất vả. Có mặt tại điểm nút giao thông Điện Biên Phủ - Cửa Năm, là hình ảnh một nữ cảnh sát xinh đẹp, nhưng không kém phần mạnh mẽ đang thực hiện những động tác điều tiết giao thông thành thạo. Đó là Trung Úy Hoàng Thị Cẩm Vân – công tác tại Đội CSGT số 1. Theo các đồng nghiệp nam, trung úy Vân đã có mặt tại điểm chốt từ rất sớm để chuẩn bị quân phục và nghe dặn dò của chỉ huy cấp trên. Các nam đồng nghiệp đã động viên, chia sẻ những kinh nghiệm cho Trung úy Vân trước giờ lên bục điều tiết giao thông.

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 2
Nữ CSGT làm nhiệm vụ tại ngã năm Điện Biên Phủ - Cửa Nam

Được biết, Trung úy Vân ra trường được 7 năm và công tác tại Đội CSGT số 1. Hiện Trung úy đã lập gia đình và có hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi và cháu nhỏ gần 2 tuổi. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và lo lắng cho gia đình, Trung úy Vân phải phân bố thời gian hợp lý. Sáng nay ra quân, Trung úy Vân dậy sớm, lo lắng bữa sáng cho cả gia đình và khẩn trương tới đơn vị nhận nhiệm vụ. Trong ngày đầu ra quân, Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân chia sẻ: “Lần đầu tiên xuống đường làm nhiệm vụ điều tiết giao thông nên bản thân tôi còn nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Không khí làm việc khác hẳn với công việc bàn giấy thường ngày. Nhưng được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của chỉ huy cấp trên và đồng nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. 

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 3
Trung Úy Vân hiện đang công tác tại Đội CSGT số 1

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 4
Phút nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Trong mưa phùn, thiếu úy Nguyễn Mai Huyền – công tác tại đội CSGT số 2 mang trên mình chiếc áo mưa, miệng thổi còi, điều tiết dòng xe cộ đông đúc tại điểm nút giao thông trọng điểm Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã. Ngày ra quân trời mưa phùn, rét đậm hơn như thử sức các nữ CSGT xinh đẹp. 
“Ban đầu tôi còn bỡ ngỡ, nhưng khi đứng lên bục, điều tiết giao thông và thấy các dòng phương tiện lưu thông được thông thoáng nên đã tự tin hơn rất nhiều” Thiếu úy Huyền chia sẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 5
Hình ảnh đẹp về CSGT - Thiếu úy Huyền đang dẫn hai cụ  già qua đường

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 6
Những động tác điều tiết giao thông thuần thục

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 7
Mặc dù thời tiết rét đậm, nhưng các nữ CSGT xinh đẹp vẫn làm việc rất nghiêm túc


Một đồng đội khác cùng cơ quan với Thiếu úy Huyền là Thượng sĩ Sa Thị Tố Quyên. Trong ngày đầu ra quân, Thượng sĩ Quyên nhận nhiệm vụ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú cũng hai đồng nghiệp nam khác. Dáng người nhanh nhẹn, Thiếu úy Huyền điều tiết tốt các dòng phương tiện trong sự tò mò của nhiều người dân đi đường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bục chỉ huy giao thông khi đứng trên đó là một nữ CSGT xinh đẹp, thực hiện thành thạo các động tác mà vốn chỉ dành cho nam giới.

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 8
Thượng sĩ Sa Thị Tố Quyên

Nữ CSGT xinh đẹp nói gì trong ngày đầu xuống phố phân làn 9
Phút ngộ nghĩnh của nữ cảnh sát xinh đẹp

“Khi nhận nhiệm vụ phân làn và điều tiết giao thông, làm việc dưới thời tiết mưa có, nắng có, cán bộ nữ chúng tôi sẽ hiểu hơn về những vất vả của các đồng nghiệp nam, đồng thời rèn những đức tính mà công việc bàn giấy không có”.

Thượng sĩ Đỗ Thị Loan  - công tác tại đội CSGT số 1 phấn khởi khi nhận nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài. Được biết, Thượng sĩ Loan tốt nghiệp được gần 1 năm nay. Cũng như nhiều nữ đồng nghiệp khác, lần đầu tiên làm nhiệm vụ trên đường phố, Thượng sxi vừa vui mừng, vừa lo lắng. Kết thúc buổi làm việc, Thượng sĩ Loan cười tươi vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày đầu tiên ra quân.

Anh Nguyễn Tuấn Thành (làm việc tại đường Trần Hưng Đạo) cho biết: "Sáng nay tôi đi qua khu vực ngã năm Cửa Nam, khá bất ngỡ khi thấy một nữ CSGT đứng điều tiết giao thông tại đây. Hình anh về nữ CSGT phần làn sẽ mang lại cảm giác gần gũi, thân thiện hơn với người dân, tạo một hình ảnh đẹp về Thủ đô Hà Nội"

Việc xuống phố phân làn, điều tiết giao thông vốn là công việc của nam CSGT, nhưng các nữ CSGT xinh đẹp của Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày đầu ra quân.