Nỗi lòng người mẹ có con gái bị người yêu ép uống thuốc sâu

Flamer, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/12/2012

Người mẹ ấy giờ chỉ biết trách con gái mình dại dột, trách chính bản thân mình mải đi làm mà không để ý đến con...

Những ngày vừa qua, thôn Đạo thương, xã tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội xôn xao câu chuyện Nguyễn Thị H. (SN 1996, học lớp 11 trường THPT Phúc Giã) bị người yêu là Vũ Văn Đông (SN 1993, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) ép uống thuốc sâu đến bất tỉnh.Điều đáng nói là hành động này của Đ. Xảy ra sau khi cả hai “quan hệ”, chính điều này khiến mọi người cho rằng H. đáng trách hơn là đáng thương. 

Được biết, qua xác minh, công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ, H. đã có quan hệ yêu đương với Vũ Văn Đông  làm nghề phụ xe, nhưng H. đã chủ động chia tay từ tháng 8/2012.

Sau khi chia tay, Đông nghi ngờ H. có người yêu mới nên Đông liên tục tìm gặp H., nhưng H. tránh không gặp. Đến trưa 30/11, Đông đã mua một lọ thuốc trừ sâu, để sẵn ở xe máy và đến trường THPT Trung Giã tìm H..

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi gặp H. tan học về, Đông đã ép lên xe máy và đưa đến khu vực ven hồ Đồng Đẽn thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn nói chuyện.

Sau khi cả hai cùng giao cấu với nhau xong, Đông yêu cầu H. quay lại yêu mình nhưng bị H. cự tuyệt. Đông đã lấy lọ thuốc trừ sâu ra yêu cầu cả hai cùng uống để cùng chết. H. định bỏ chạy thì Đông đã kéo lại ghì cổ, đổ thuốc trừ sâu vào miệng làm H. bất tỉnh. Thấy vậy, Đông đã đưa H. đến bệnh viện đa khoa Sóc Sơn để cấp cứu, rồi bỏ trốn.

Sau khi được cấp cứu, đến 2h ngày 1/12/2012, H. đã qua cơn nguy hiểm, đang điều trị tại bệnh viện. Đến 5h ngày 1/12, công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt Vũ Văn Đông khi đang chạy trốn.

Chúng tôi đã tìm đến nhà của H. để tìm hiểu rõ sự tình sau khi em đã về nhà sau 3 ngày năm ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. Nhưng đến nhà, mẹ em tên là Hường đã nói rằng em không ở nhà và tiếp chuyện với chúng tôi trong vài lời ngắn ngủi. 

Nỗi lòng người mẹ có con gái bị người yêu ép uống thuốc sâu 1
Nhà của H.

Chúng tôi hỏi cô về tình trạng sức khỏe hiện tại của H., cô tỏ ra rất dè dặt: "Con bé khỏe rồi nhưng nó vẫn chưa nói gì, nhìn con mà cô vừa xót vừa giận nó. Ai ngờ con lại yêu đương sớm quá…” – Nói đến đây, cô mệt mỏi cúi mặt xuống. 

 Nói về Đ, cô không giấu được vẻ tức giận: “Có vài lần Đ. đến nhà chơi, nhưng cô chú không nghĩ chuyện hai đứa có quan hệ yêu đương. Đến hôm xảy ra chuyện mới vỡ lẽ. Không phải cô khinh gì, nhưng Đ. làm phụ xe, trong khi con gái cô đang đi học, nếu biết cô cũng không đồng ý mối quan hệ này. Nhưng chuyện đã xảy ra, không thể trách Đông mà trách con gái mình dại dột, trách bố mẹ mải theo việc mà không để ý đến con…”

“Bây giờ không khí trong gia đình nặng nề, vì H., mà cả nhà mấy ngày này không yên ngày nào. Chờ sức khỏe nó ổn định hẳn rồi cả nhà họp gia đình. Nhưng chắc chắn là chấm dứt mối quan hệ với Đông. Nếu nó yêu thương gì con bé nó đã không ép uống thuốc sâu.”

Nói đến đây, cô Hường lấy cớ có việc để kết thúc câu chuyện. Nhưng chúng tôi cũng hiểu cô không muốn nói thêm về sự việc này, bởi những ngày qua hẳn cô đã phải suy nghĩ và suy sụp nhiều trước chuyện của con gái mình. Nhưng cô vẫn không quên nói với chúng tôi khi ra về rằng cô không sợ điều tiếng của mọi người mà chỉ sợ con gái cô không dám đối mặt với cuộc sống nữa, nhiều ngày nay H. lầm lì không nói, điều đó làm cô vừa hoang mang vừa lo sợ. 

Trên dọc đường đi, chúng tôi cũng nghe được nhiều người trong thôn bàn tán về câu chuyện “động trời” này. Dễ hiểu khi ít có ai thông cảm ở trường hợp của H., nhiều người nói rằng H. dại dột nhưng nhiều người  lại nói rằng H. dễ dãi thì đúng hơn. Chính vì dễ dãi ngay từ đầu, nên Đông mới dây dưa, không chấm dứt mối quan hệ. Và mặc dù khi đã chấm dứt được 3 tháng rồi, khi Đ. quay lại vẫn đồng ý “quan hệ" khi chỉ mới học lớp 11. 

Bên cạnh đó, mọi người cũng nói nhiều về hành động cực đoan của một bộ phận thanh niên khi liên tiếp tự tử vì tình, hoặc sử dụng cái chết để lấy tình cảm. Cách đây không lâu, ở Gia Lâm, một cặp đôi 9x đã chết trong nhà nghỉ thì mới đây, Đông cũng mua thuốc sâu để giết bạn gái. Điều này làm dư luận lo ngại về lối sống dễ dãi, buông thả và liều mình của một bộ phận giới trẻ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày