Nỗi đau tột cùng của gia đình có 3 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 04/05/2015

Cùng lúc tiễn biệt vợ, con trai và đứa cháu nội mới chỉ hơn 1 tuổi, anh Thức như chết lặng. Nhìn 3 cỗ quan tài đặt cạnh nhau, anh vẫn không thể tin vào sự thực quá đau lòng.

Sau vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng cướp đi sinh mạng của 6 người thân trong gia đình, ngày 4/5, chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng (tại đường Đống Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đúng vào lúc gia đình đang tổ chức mai táng cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ngày 29/4 vừa qua.

Ông Thức là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Bảy (SN 1965) và là cha của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987), ông nội của cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014). 3 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn là gia đình thông gia với ông Thức.



Hàng trăm người dân đến tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng

Trước đó, ngày 30/4, hai chiếc xe cứu thương chở quan tài ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi), bà Phan Thị Bích Huế (55 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi, con bà Huế) cùng trú tại Quảng Bình, là thông gia với gia đình ông Thức thẳng hướng về quê để lo hậu sự trong tiếng than khóc nghẹn lòng của người thân.

Được biết, gia đình ông Bình có 5 người thì 4 người có mặt trên chiếc xe định mệnh. Tai nạn làm ông Bình chết tại chỗ, 3 mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà Huế và chị Trang tử vong sau đó không lâu. Người duy nhất sống sót là chị Nguyễn Thị Hương Mai đang mang thai 2 tháng cũng đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Về phần gia đình ông Thức, từ 12 giờ trưa ngày 4/5, dù thời tiết nắng gay gắt nhưng hàng trăm người thân, họ hàng, làng xóm và nhiều người không quen biết đã đến tiễn đưa ba nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Dường như ở phường Phụng Phước trước giờ chưa có đám tang nào đông người tiễn như thế. Các nhà sư cũng đến cầu siêu cho các vong linh được siêu thoát.


Gia đình, hàng xóm tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của 3 nạn nhân

Phía bên ngoài đường, nhiều người dân đến dự lễ tang mỗi lúc một đông hơn. Không ai bảo ai, họ đứng im lặng hai bên đường và xung quanh nhà để dõi theo lễ cầu siêu và di quan cho 3 nạn nhân.

Bên trong nhà, những tiếng khóc nức nở như ai oán của người thân, hàng xóm quyện vào khóa hương nghi ngút trên bàn thờ khiến những người tham dự đám tang không ai cầm lòng được. Dường như vẫn chưa tin những gì đã xảy ra là sự thật, mắt đỏ ngầu, ông Thức sụt sùi bên 3 cỗ quan tài của người thân: “Sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như vậy, nỗi đau này làm sao nguôi ngoai được đây chứ…”.

Đến dự tang lễ, ai cũng tiếc thương cho các nạn nhân xấu số. Nhìn ba cỗ quan tài đặt cạnh nhau trước cửa nhà anh Thức khiến người thân, hàng xóm cũng thẫn thờ, thương tiếc.

Tham dự lễ viếng, nghe lời tâm sự nghẹn lòng của anh Thức trước lúc tiễn vợ, con trai và đứa cháu nội mới 1 tuổi lên đường đến nghĩa trang, nhiều người đã òa khóc vì quá xót xa cho tình cảnh đau thương đến tột cùng của gia đình người bị nạn.




“Đã mấy chục năm sống trến đời nhưng lần đầu tiên tôi chứng kiến đám tang thương tâm như thế này. Tội nghiệp nhất là cháu Nguyên mới chỉ có 1 tuổi, mới hôm trước tôi còn thấy nó chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong xóm mà giờ…” - chị Bùi Thị Hà (32 tuổi), hàng xóm nghẹn ngào.




Nỗi đau quá lớn đối với gia đình các nạn nhân

Được biết, từ lúc xảy ra tai nạn, căn nhà của ông Thức luôn có người ra vào thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát quá lớn với gia đình. Trước đó, ngày 30/4, người thân đã làm lễ nhập quan cho 3 nạn nhân và đến 13 giờ hôm nay (ngày 4/5) thì ba quan tài đã được đội tang lễ di quan ra ba chiếc xe tang. Hàng trăm người cầm theo những cành hoa cúc trắng tiễn đưa các nạn nhân xấu số về nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) chôn cất.