Nỗi đau quật ngã người nhà nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol

, Theo Trí Thức Trẻ 17:47 18/04/2014

Nước mắt, những tiếng gọi trong tuyệt vọng khiến không khí buổi lễ cầu siêu các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol càng trở nên đau đớn.

Gần 3 ngày đã trôi qua kể từ khi chiếc phà Sewol chìm trên đường tới đảo Jeju - thiên đường du lịch của Hàn Quốc, thế nhưng số phận của hàng trăm người gặp nạn vẫn chưa được xác định. Người nhà các nạn nhân vẫn đang chờ đợi từng giây, từng phút thông tin của các thân nhân từ phía chiếc phà đắm.


Hôm nay, nhà sư cùng người thân các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol đã tiến hành buổi lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo ở một bến cảng trên đảo Jindo - Ảnh: Yonhap.


Ảnh: Yonhap.


Những người có mặt trong buổi lễ đều cầu mong cho các nạn nhân mất tích an toàn trở về -  Ảnh: Dailian


Ảnh: Reuters


Những người phụ nữ rắc rượu trong nghi thức Phật giáo - Ảnh: AFP.



Hãng tin Boston trích dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết theo báo cáo mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà đã tăng lên 28. Tất cả các thi thể đến nay đều được tìm thấy khi đang trôi nổi trên biển, không phải được phát hiện trong thân tàu - Ảnh: AFP.


Đội cứu hộ đã bơm ôxy vào khoang phà chìm, trong trường hợp có người vẫn còn sống sót và mắc kẹt bên trong. Các chuyên gia cho hay con người có thể sống sót trong vòng 72 giờ nếu có những túi khí trong khoang - Ảnh: AFP.


Người thân một nạn nhân ngã quỵ bên bờ biển. Đã bước sang ngày thứ 3 tìm kiếm nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân còn mắc kẹt trong chiếc phà. Nước mắt, nỗi hoang mang, lo sợ, cả niềm hy vọng và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau - Ảnh: AFP.



Nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt các thân nhân sau khi nhận được hung tin - Ảnh: AFP.


Những cái chắp tay nguyện cầu, mong cho sóng gió sẽ qua đi và điều kỳ diệu sẽ đến với các nạn nhân - Ảnh: News Daily.