Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân

Trang Đỗ (Theo People), Theo Trí Thức Trẻ 01:03 20/06/2013

Chồng mất, để lại mẹ già con thơ, cô Xue tự mình gồng gánh chăm sóc cả gia đình. Đau xót hơn khi con gái của cô mắc bệnh ung thư xương, phải phẫu thuật cắt bỏ chân.

Để nuôi nấng con cái nên người là chuyện không hề dễ dàng gì. Đặc biệt là khi các con lại ốm đau, bệnh tật liên miên. Cô Xue, đến từ Trung Quốc, là một người phụ nữ phải chịu nhiều đau thương. 

Năm 2006, chồng cô qua đời do mắc bệnh tiểu đường, để lại một khoản nợ lớn cho cô cùng 2 người con và mẹ già ốm yếu. Tất cả mọi gánh nặng đều dồn lên vai cô.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 1
Cô Xue đang chăm sóc cô con gái Hao Xin.

Kể từ đó, cô Xue phải cố gắng hoàn thành cả vai trò của người cha, người mẹ, nuôi nấng 2 người con nhỏ. Hàng ngày, cô phải cố gắng kiếm tiền, chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để có tiền nuôi con ăn học và phụng dưỡng mẹ già. 

Thế nhưng, đau đớn hơn nữa khi đầu năm nay, một vụ tai nạn nhỏ đã cào xước chân cô con gái Hao Xin. Vài ngày sau, vết thương tưởng nhỏ lại trở nên nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Hao Xin vẫn không chịu tới viện vì muốn tiết kiệm tiền cho mẹ. Thương con, cô Xue khăng khăng bắt con đi khám bệnh. Tại bệnh viện, Hao Xin được chẩn đoán bị ung thư xương ác tính, cần phải được phẫu thuật cắt bỏ chân.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 2
Cô Xue đang gấp quần áo cho con gái. Cô mỉm cười cho biết "Tôi yêu gia đình mình, dù kinh tế có khó khăn mấy đi chăng nữa."

Căn bệnh hiểm ác cùng chi phí điều trị quá cao của Hao Xin lại càng khiến kinh tế của gia đình điêu đứng. Tuy vậy, cô Xue vẫn luôn gắng gượng, không để nước mắt tuôn chảy trước mặt các con. 

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 3
Cô Xue chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mặc dù cô không có đủ tiền để mua sữa hay bánh mì cho mẹ già và các con nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn cả nhà ăn bữa sáng do chính tay cô làm.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 4
Bác sỹ Chen chịu trách nhiệm chăm sóc và chữa bệnh cho Hao Xin.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 5
Hao Xin không nhập viện sau khi được phẫu thuật vì kinh tế gia đình không cho phép. Bởi vậy, mỗi ngày, cô Xue lại cõng con vào bệnh viện để tiêm thuốc.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 6
Sau khi được phẫu thuật, Hao Xin thường xuyên phải vào viện để được tiêm thuốc.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 7
Cô Xue cùng mẹ và con gái đang ăn mì vào bữa trưa sau khi từ bệnh viện trở về nhà. Một bữa ăn hàng là điều quá xa xỉ với gia đình cô.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 8
Cô Xue luôn giấu bệnh tình của Hao Xin, không cho mẹ biết bởi cô không muốn người mẹ già phải chịu đựng nỗi buồn và lo lắng hơn nữa.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 9
Cô Xue đang xem lại những hình ảnh cũ của con gái và nhớ lại khoảng thời gian vui tươi, không bệnh tật của con.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 10
Viện phí của Hao Xin khiến kinh tế của gia đình càng khó khăn hơn.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 11
Gia đình Hao Xin đã nhận được rất nhiều khoản tiền ủng hộ từ phía nhà trường em.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 12
Cô Xue chăm sóc cả mẹ già đau yếu.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 13
Cô Xue cho Hao Xin đi dạo.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 14
Cô Xue ngủ gục trên giường bệnh của con gái vì quá mệt mỏi khi Hao Xin đang được tiêm thuốc.

Nỗi đau của người phụ nữ chồng mất, con cụt chân 15
Cô Xue cùng con gái nhận phần quà quyên góp từ những nhà hảo tâm.