Dù chương trình chỉ được bắt đầu lúc 10h sáng nhưng từ hơn 7h sân lớn của nhà thi đấu đã tràn ngập màu áo Nick Vujicic của các tình nguyện viên, các em có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, mồ côi...). Mọi người được hướng dẫn xếp hàng theo từng nhóm, được tham gia các trò chơi ca hát và ăn bánh, uống sữa trong lúc chờ đợi.
Tham dự sự kiện có bé Gia Lâm (6 tuổi, cụt hai tay hai chân) và người anh song sinh Gia Hân của mình. Mẹ Gia Lâm buồn bã chia sẻ: “Tai nạn ập đến khi Gia Lâm được chuẩn đoán bị tim và phải mổ gấp năm cháu 2 tuổi. Trong thời gian nằm ở phòng hồi sức, tôi phát hiện con mình có dấu hiệu bị máu dồn xuống tứ chi và có hỏi bác sĩ thì họ mới cho biết bé gặp chút vấn đề hậu phẫu thuật. Được thời gian sau, chẳng những tình hình không cải thiện mà cháu ngày càng nặng, tứ chi bị dồn máu có dấu hiệu khô lại và gần như rụng ra. Các bác sĩ ở viện tim mới quyết định cắt bỏ luôn hai tay và hai chân cháu. Tôi đã không thể tin đó là sự thật khi nỗi đau quá lớn bỗng rơi vào đầu đứa con trai bé nhỏ của mình.
Hiện tôi và hai anh em cháu vẫn đang sống trong viện tim, họ không giải quyết gì cả nên cứ ở như vậy đã 4 năm rồi. Sống cùng phòng với các thân nhân người bệnh khác, mỗi tháng bệnh viện hỗ trợ cho cháu 2 triệu để chi phí. Cháu đang học ở lớp khuyết tật của làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ).”
Phỏng vấn nhanh một bạn trai 9x khá rụt rè, chàng thanh niên điển trai cho biết mình tên Phú – hiện đang là sinh viên một trường công nghệ thông tin ở Thủ Đức. Phú từ Nghệ An vào Sài Gòn học và sống trong ký túc xá. “Em chọn ngành này vì nó là một trong những ngành hiếm hoi phù hợp với người không có hai tay như em. Em sử dụng máy tính bằng hai chân cũng không quá khó khăn vì thói quen dùng hai chân thay hai cánh tay đã có từ xưa rồi. Em đang đi học và vẫn đang cố gắng mỗi ngày để khẳng định mình.”
Sự rộn ràng ngập tràn khắp không gian của nhà thi đấu, chưa bao giờ có thể thấy nhiều nụ cười của những người khuyết tật như hôm nay.