Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:16 02/11/2014

Nhờ Facebook, rất nhiều người đã may mắn tìm được cha mẹ, con cái, anh chị em và thậm chí là cả người yêu cũ sau hàng chục năm xa cách và mất liên lạc.

Chàng trai Đức tìm được cha người Việt nhờ Facebook

Đầu tháng 3/2014, cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng xúc động trước câu chuyện chàng trai người Đức Michel Weiland tìm được cha người Việt sau nhiều năm xa cách. 

Từ năm 1998 (tức là khi Michel Weiland mới lên 14 tuổi), anh đã luôn cố gắng tìm lại người cha Việt Nam của mình. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm như đi vào ngõ cụt khi mọi nỗ lực của anh đều không mang lại kết quả. Mãi tới năm 2003, khi mạng xã hội Facebook phát triển, thông tin và hình ảnh về người cha Việt Nam của Michel Weiland mới được bạn bè anh đăng tải lên mạng. 

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 1
Hình ảnh và câu chuyện tìm cha của chàng trai người Đức Michel Weiland đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook.

Bà Ngọc Điệp, Việt kiều sống ở Halle vì xúc động trước tấm lòng hiếu thảo của Michel đã quyết tâm giúp chàng trai tìm kiếm cha đẻ. May mắn thay, con gái nuôi ở Việt Nam của bà Điệp đã đăng tải thông tin lên Fanpage Thanh Hóa và nhanh chóng tìm hiểu được cha của Michael hiện đang sống ở quê nhà.

Sau khi được bạn cho xem ảnh Michel, ông Lê Đại Phong sững sờ rồi bật khóc. Ở tuổi 53, ông Phong cho biết, niềm vui tìm được con đến bất ngờ như một giấc mơ vì gia đình ông bao năm qua luôn trăn trở nỗi niềm: bằng mọi giá phải tìm được người con ngoại quốc. 

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 2
Ông Phong luôn đem theo tấm ảnh của người con trai ngoại quốc.

Ngay chiều hôm đó, nhờ bà Ngọc Điệp kết nối liên lạc, Michel đã được nói chuyện trực tiếp với cha. Hai cha con tâm sự rất lâu bằng tiếng Đức. Cuộc trò chuyện xúc động sau 30 năm xa cách đã khiến cả 2 cha con rưng rưng, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Nhờ Facebook, hai người con ở Đức tìm được bố ở Việt Nam

Cũng vào cuối tháng 3/2014, dư luận trong nước lại vui mừng khôn xiết khi chứng kiến màn tương phùng kỳ diệu giữa 2 người con ở Đức với cha ở Việt Nam.

Susanne Kandler (sinh năm 1989), cùng anh trai Martin (sinh năm 1988) đến từ thành phố Jena, thuộc tiểu bang Thuringen, CHLB Đức. Mặc dù chưa một lần được gặp mặt cha nhưng cả 2 anh em luôn đau đáu nỗi niềm mong muốn tìm thấy cha đẻ ở Việt Nam. Bởi vậy, nhiều năm liền, Susanne đã cất công tìm cha thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, cũng như nhiều phương tiện truyền thông khác nhau nhưng không có kết quả.

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 3
Susanne Kandler cùng anh trai Martin cố gắng tìm lại cha người Việt Nam.

Rồi một ngày, trong lần trò chuyện với người quen gốc Việt đang sinh sống ở Đức, Susanne đã nhờ người này đăng tải thông tin ít ỏi về cha gồm ảnh, địa chỉ trong lá thư mà cha từng gửi cho mẹ cô lên Facebook. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, sau khi được đăng tải chưa đầy 5 tiếng, thông tin về người bố của Susanne hiện đang sinh sống ở Hải Dương đã được xác định.

Theo đó, ông T. - bố của Susanne và Martin hiện sống và làm bảo vệ cho một công ty ở TP. Hải Dương. Trao đổi qua điện thoại, ông T. rất xúc động và mong muốn được gặp lại các con của mình.

Cặp song sinh gặp nhau qua Facebook và Youtube sau khi bị chia cắt từ lúc mới sinh

Khi Samantha Futerman đến từ Los Angeles đăng nhập Facebook vào ngày 21/3/2013, cô không thể ngờ rằng, 1 đoạn tin nhắn đang chờ để thay đổi cả cuộc đời cô. Những dòng tin nhắn đầy xúc động: "Tôi... Tôi không muốn trở thành Lindsay Lohan... nhưng... Tôi đang thắc mắc rằng bạn được sinh ra ở đâu?" - (Lindsay Lohan là nhân vật chính trong bộ phim "The Parents Trap" - Bộ phim kể về hai chị em sinh đôi bị chia lìa ngay sau khi ra đời).

Dòng tin nhắn ngắn gọn mở ra trang mới cho cuộc đời của Samantha Futerman được chuyển đến từ cô gái người Pháp hiện đang học tại London có tên là Anais Bordier. Không ai có thể nghĩ rằng 2 con người, 2 số phận ở những miền đất khác nhau lại có mối liên hệ máu mủ ruột rà. Nhờ Facebook, 2 cô gái đến từ 2 quốc gia khác nhau đã tìm thấy và phát hiện ra người chị em song sinh đã thất lạc 25 năm trời. 

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 4
Anais và Samantha.

Trước đó, vào tháng 12/2012, một người bạn của Anais đã tình cờ xem được một đoạn video trên Facebook của Samantha và phát hiện ra sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa hai người nên tức tốc báo cho Anais. Sau khi trấn tĩnh tinh thần vì quá xúc động và hồi hộp, Anais đã lên mạng tìm kiếm thông tin về cái tên "Samantha Futerman". Đáng ngạc nhiên, Anais phát hiện ra rằng ngày sinh và nơi sinh của cô gái đó đều trùng khớp với mình. 

Sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và liên lạc với nhau, 2 người đã tiến hành xét nghiệm ADN và vỡ òa hạnh phúc khi phát hiện họ là 1 cặp song sinh. Sau khi chào đời tại Seoul, Hàn Quốc, Anais được một gia đình người Pháp nhận nuôi và lớn lên ở ngoại ô thành phố Paris, còn Samantha lại được một gia đình ở bang New Jersey (Mỹ) nhận nuôi.

Cha con gặp nhau trên Facebook sau 50 năm

Cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến bà Frances Simpson (hiện đã 51 tuổi, đến từ Market Drayton, Shropshire, Anh Quốc) ngay từ khi mới lên 3 tuổi đã phải chia xa cha đẻ của mình - ông Tony Macnauton. Nhiều năm sau khi đã trưởng thành, bà Frances liên tục tìm kiếm thông tin về cha nhưng không nhận được bất cứ thông tin gì cho đến khi một người bạn của bà dò tìm danh sách qua gia phả của gia đình.

Thật bất ngờ, Frances phát hiện ra rằng, mình có một người chị tên là Kim Macnauton. Bà ngay lập tức tìm kiếm theo tên chị và liên lạc với Kim qua Facebook với nội dung: "Mặc dù có chút ngạc nhiên... nhưng em nghĩ em là em gái của chị".

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 5
 Frances hạnh phúc bên cha.

Vô tình, cha của bà Frances và chị gái đã ngồi ngay bên cạnh Kim khi bà đọc tin nhắn của Frances. Cả hai trao đổi số điện thoại và liên lạc để đoàn tụ cả gia đình. Niềm vui sướng khi tìm được cha và chị gái sau nhiều năm xa cách khiến bà Frances ngập tràn hạnh phúc. “Tôi chẳng biết dùng lời gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, thật quá tuyệt vời. Sau ngần ấy năm xa cách, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được cha mình”, bà Frances nói.

Chị em gặp nhau sau 65 năm xa cách

Bị chia cắt từ khi còn trẻ, bà Betty Billadeau (hiện đã 70 tuổi) và em trai là ông Clifford Boyson (66 tuổi) đã mất hàng chục năm tìm kiếm nhau. Họ được gửi vào hai nhà nuôi dưỡng trẻ khác nhau ở Chicago khi còn nhỏ nên cũng không còn giữ được nhiều ký ức. Tuy nhiên nhờ có sự giúp đỡ của cậu bé Eddie Hanzelin (7 tuổi, con của người chủ nhà nơi ông Boyson thuê trọ), họ cuối cũng đã tìm thấy nhau.

Cậu bé Eddie đã tìm ra bà Billadeau bằng cách gõ vào trong hộp search trên Facebook tên thời thiếu nữ của bà và nhận thấy sự giống nhau giữa ông Boyson và bức ảnh người phụ nữ có tên như vậy.

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 6
Bà Betty Billadeau (hiện đã 70 tuổi) và em trai là ông Clifford Boyson (66 tuổi) ôm chầm lấy nhau.

Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của ông Clifford Boyson (sống ở thành phố Davenport, bang Iowa), với người chị ruột Betty Billadeau sau đó đã diễn ra tại một khách sạn. Bà Billadeau lái xe từ Florissant, bang Missouri, đến Davenport cùng với con gái và cháu gái để gặp cậu em trai sau hơn nửa thế kỷ thất lạc.

Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 27 năm nhờ Facebook

Bà Avril Grube (62 tuổi, hiện đang sinh sống tại Poole, Dorset, thuộc miền Nam nước Anh) cho biết, chồng cũ của bà đã bắt cóc cậu con trai 3 tuổi là Gavin Paros tới Hungary năm 1982, sau khi cuộc hôn nhân giữa họ chấm dứt. Kể từ đó, bà Grube không biết tin tức gì về Gavin. Bà đã liên lạc với các nhà chức trách địa phương nhưng không thể tìm ra thông tin của con trai.

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 7
Bà Avril Grube cùng con trai trong ngày hội ngộ.

27 năm sau, người em gái của bà Grube là Beryl Wilson (59 tuổi) đánh tên Gavin vào công cụ tìm kiếm Google và tìm thấy một đường link trên trang Facebook. Bà Wilson đọc được thông tin cá nhân của Gavin, trong đó có ghi tên của mẹ cậu. Gavin đã sử dụng Facebook để tìm kiếm gia đình kể từ sau cái chết của cha mình vào năm 2006. 

Gavin sau đó đã tới thăm bà Grube, nhưng cuộc hội ngộ này gặp trở ngại do Gavin không nói được tiếng Anh. Tất cả các cuộc nói chuyện của hai mẹ con phải thông qua người phiên dịch. Dù vậy, 2 mẹ con vẫn vô cùng xúc động khi được tương phùng.

Hội ngộ tình đầu sau 42 năm nhờ Facebook

Ông Hugh Forsythe đã gặp bà Maureen trong một bữa tiệc tối thứ Bảy vào năm 1970 tại Troon, một thị trấn ven biển Scotland. Ngay từ lúc đó, họ đã trao lời yêu thương. Tuy nhiên, sau 4 tháng hẹn hò, 2 người đột ngột chia tay mà không nói lý do. Rồi hai người kết hôn và có cuộc sống riêng của mình.

Vào năm 2011, trong một lần gặp gỡ người họ hàng xa, ông Hugh biết được bà Maureen đã ly hôn. Lúc đó, ông cũng đã góa vợ 3 năm. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ông vẫn muốn gặp lại mối tình đầu dang dở.

Những cuộc hội ngộ kỳ tích gây xôn xao cộng đồng mạng 8
Ông Hugh hội ngộ bà Maureen - mối tình đầu sau 42 năm xa cách.

Quyết tâm tìm lại mối tình đầu, ông Hugh đã đăng nhập vào mạng xã hội Facebook và gửi tin nhắn cho tất cả những người phụ nữ có tên là Maureen. Cuối cùng, ông cũng nhận được tin nhắn hồi âm: "Có phải ông là Hugh Forsythe? Ông có một anh ruột sống ở Barassie đúng không?". Lúc này, ông sung sướng vì biết chắc đó là mối tình đầu của mình.

Sau đó, họ đã cùng nhau trở lại Troon, nơi hai người gặp nhau lần đầu. Trong buổi hội ngộ, bà Maureen chia sẻ rằng, mặc dù rất yêu ông nhưng hồi đó, bà từng rất sợ phải gắn bó với một người đi biển như ông.

Sau 42 năm xa cách và đã đi được gần hết cuộc đời thế nhưng, ông Hugh và bà Maureen vẫn quyết định ở bên nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. 

(Tổng hợp)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày