Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều cửa hàng kinh doanh thịt chó, vịt nướng, bún chả ngang nhiên đưa các lò than nướng ra vỉa hè, bật quạt thổi khiến khói và bụi than bay mù mịt, gây ảnh hưởng tới các khu dân cư và người tham gia giao thông.
Nhân viên các quán ăn thường mang than hoa ra hẳn ngoài đường quạt chả, khiến khói mù mịt khắp phố. Vào giờ cao điểm, những gia đình xung quanh chỉ còn nước đóng chặt cửa ngồi trong nhà nhưng cũng chẳng thoát được.
Trước tình trạng khói bay mù mịt từ các lò nướng, người qua đường phải lấy khẩu trang, tay, thậm chí cả vạt áo... để bịt mũi, che mặt thật kín mỗi khi đi qua đoạn đường này.
Khói than bay mù mịt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Các con phố bị "hun khói" vì các cửa hàng kinh doanh đồ nướng.
Một số cửa hàng kinh doanh còn lắp đặt hệ thống xả khói ngay sát nhà dân, phả khói khiến nhiều hộ dân bức xúc, khó chịu. Chị Huệ (ở phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy) bức xúc: “Cứ vào buổi trưa và tầm 5h, các cửa hàng vịt nướng cạnh nhà tôi gia tăng công suất nướng, các lò than bốc khói nghi ngút. Không những thế, những ống xả khói còn phả thẳng vào nhà khiến mùi nồng nặc, khó thở”.
Diện tích kinh doanh chật hẹp, các chủ cửa hàng không ngại mang các lò than ra đặt ngay sát mặt đường để tiện chế biến. Chính điều này đã gây khốn khổ cho những người tham gia giao thông khi phải hít khói và mùi của các loại thức ăn.
Người dân, nhất là người đi bộ khổ sở khi đi qua các đoạn đường này.
Phố Chùa Láng nổi tiếng với các quán vịt nướng, lẩu nướng than hoa cho nên nhiều người dân nơi đây bị hun khói mỗi ngày với các lò nướng hoạt động hết công suất. Từng bao tải than được dựng ngay sát các lò nướng, các nhân viên thay phiên nhau đổ than vào lò và sử dụng quạt điện công suất lớn thổi khói và bụi than mù mịt khắp nơi.
Ngoài phố Chùa Láng, nhiều tuyến phố ở Hà Nội chuyên kinh doanh đồ nướng bị người dân gọi bằng cái tên "con phố sặc khói". Vỉa hè trên phố Đại Cồ Việt, Hàng Đậu... vào buổi chiều tối là địa điểm của hàng chục bếp nướng than khiến cho không ít người dân xung quanh đây phải phàn nàn.
Anh Hùng (ở Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi khi đi qua các quán bán đồ nướng, nhất là tầm cuối giờ chiều, các lò nướng quạt khói bay mù mịt, đi qua cay xè mắt, cảm giác rất khó chịu. Rồi mùi khói và thịt nướng ám hết vào quần áo nữa".
Cửa hàng kinh doanh trên phố Đại La sử dụng chiếc quạt gió, phả khói bay ra ngoài đường.
Các quán vịt nướng là thủ phạm hun khói nhiều tuyến đường.
Từ xa có thể thấy khói bay mù mịt trên phố Chùa Láng.
Khói bao vây cả đường phố.
Người dân phải bước vội khi đi qua khu vực này.
Hình ảnh tại phố Thái Thịnh.
Người tham gia giao thông bịt khẩu trang để tránh khói độc.
Quán vịt nướng này phả khói vào khu vực trường học ở Chùa Láng.
Một cửa hàng lắp cả ống khói vào cây ở sân bóng Nghĩa Tân để xả khói.
Những chiếc lò nướng như thế này khi hoạt động hết công suất sẽ "hun khói" người dân.
Khói và bụi than bay thẳng vào nhà dân ở phố Nguyễn Khang.