Nhiều thí sinh đến trường thi bằng xế hộp

Sứ Giao. Ảnh: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 09/07/2014
Chia sẻ

Hôm nay (9/7), các thí sinh dự thi khối B, C, D bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 2. Do thời tiết nắng nóng, nhiều thí sinh được gia đình đưa đến trường thi bằng xe ô tô.

Ngày 9/7, hơn 500.000 thí sinh các khối B, D và C đã bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt 2. Để chuẩn bị cho sĩ tử tốt nhất trước khi vào phòng thi, đảm bảo sức khỏe lẫn tâm lý, các gia đình đã theo sát con suốt cả ca thi buổi sáng lẫn buổi chiều. Theo ghi nhận tại địa điểm thi các trường Đại học Ngoại Thương, Ngoại Giao..., nhiều thí sinh được gia đình đưa đi bằng xe ô tô thường lẫn xe hạng sang.

Trước cổng trường Ngoại Thương, còn 30 phút nữa mới đến giờ sĩ tử tập trung nhưng từ trước đó, ô tô liên tục đỗ để các thí sinh bước xuống. Do được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng, tâm lý các thí sinh này khá tốt, các em thoải mái và vui vẻ quay lại vẫy tay chào bố mẹ. Thời tiết Hà Nội những ngày này khá oi bức, với các gia đình có điều kiện thì đi ô tô là lựa chọn hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, đỡ nắng nóng gây mệt mỏi.

Ngay sau khi kết thúc giờ thi, các phụ huynh lại lần lượt chạy xe qua cổng trường đón con. Khu vực quanh trường Ngoại Thương, Ngoại Giao đã được cảnh sát giao thông và lực lượng tình nguyện viên tích cực chỉ dẫn đúng làn đường nên không gây ra cảnh ách tắc mỗi khi phụ huynh đỗ ô tô chờ con lên xe.




Nhiều thí sinh được bố mẹ hộ tống đến trường thi bằng xế hộp.

Anh Hoàng Tú (nhà ở khu đô thị Times City) cho biết, gia đình anh có 2 chiếc ô tô nên không có lý do gì để sáng nay anh không lái xe đưa con gái tới địa điểm thi trường Ngoại Thương. Vì di chuyển bằng ô tô, hai bố con anh phải dậy sớm đề phòng tắc đường, con gái anh ăn sáng trên xe và đây cũng là lúc anh động viên con đi thi bằng cách bật bài hát yêu thích của cô bé. Anh Tú cho biết, đề Toán sáng nay hơi khó, con gái anh hy vọng sẽ gỡ điểm vào buổi chiều với môn Ngoại Ngữ.

Do bố mẹ đi công tác, nên cô gái có tên Phương Nguyên đã xin nghỉ làm để đưa em gái là Phương Thảo đi thi bằng xế hộp. Nguyên chia sẻ nỗi lo lớn nhất là tắc đường, "bởi xe máy còn luồn lách được chứ đi ô tô mà gặp tắc đường chỉ có đứng im. Nhưng may mà đi sớm nên 6h15 em đã đưa Thảo đến trường", Nguyên cho biết. Sau khi Thảo vào thi, Nguyên gửi xe ở gần đây rồi hòa mình vào số đông phụ huynh đang sốt ruột ngóng tin con em mình. Đầu giờ chiều, Nguyên đưa em gái quay lại trường tiếp tục môn Ngoại Ngữ.




Vừa bước xuống xe, các thí sinh đã được sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình.


Phụ huynh xuống tận nơi mở cửa cho con xuống xe. 



Thời tiết Hà Nội những ngày này khá oi bức, vì vậy, đưa con em đến điểm thi bằng xế hộp là lựa chọn của nhiều gia đình có điều kiện.


Trong đó không thiếu cả những chiếc xe hạng sang đưa sĩ tử đến trường thi.

Nhiều sinh viên tình nguyện mở cửa xe chào đón các sĩ tử...


... đây cũng là cách mà các bạn sinh viên tình nguyện động viên sĩ tử trước giờ G.



Thí sinh vội vàng xuống xe để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày