Nhà cháy rụi, chồng đưa vợ nguy kịch đi cấp cứu với vỏn vẹn 300 nghìn đồng

, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 26/04/2015

Đang nấu cơm dưới bếp, chị Đanh hốt hoảng khi thấy trên nhà lửa bốc cháy dữ dội. Tưởng 2 con nhỏ đang trong đám cháy, người mẹ trẻ lao vào cứu thì bị bỏng nặng. Chứng kiến vợ thập tử nhất sinh, anh Thưởng không khỏi xót xa đưa vợ đi cấp cứu khi gia tài còn lại vỏn vẹn chỉ 300 nghìn đồng trong túi.

Đến Khoa hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội), chúng tôi không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh chị Cụt Thị Đanh (22 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bỏng toàn thân, hôn mê bất tỉnh vì lao vào biển lửa cứu hai con nhỏ.

Đứng bên cạnh nhìn vợ băng kín toàn thân, hôn mê sâu, không cử động, anh Cụt Văn Thưởng (27 tuổi, chồng chị Đanh) mím chặt môi đau đớn. Trên khuôn mặt người chồng trẻ hiện lên nỗi suy tư khắc khổ vì tai họa bỗng chốc trút xuống người vợ yêu thương.

Chứng kiến vợ đau đớn, anh Thưởng như chết lặng.

Lặng im một lúc lâu như để định thần lại, anh Thưởng kể, chiều 22/4, anh đang lên rẫy (nương), ở nhà chỉ có vợ và 2 con nhỏ là Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi) và Cụt Thị Yến Nhi (2 tuổi). Nhà bán xăng lẻ cho người dân trong bản cũng mới được vài ngày nay nên trong nhà anh để can xăng 20 lít gần giường ngủ.

“Thời điểm đó tôi không có ở nhà, vợ tôi thì đang chuẩn bị cơm nước dưới bếp. Chỉ có bé Dung và Yến Nhi ở trên nhà chơi đùa. Không biết các con nghịch kiểu gì mà lấy bật lửa ra châm vào can xăng khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Vợ tôi thấy cháy lớn, tưởng hai con còn trong nhà nên vội lao vào cứu và bị bốc cháy như ngọn đuốc”, anh Thưởng đau xót kể lại. 

Hằng ngày anh Thưởng không dám rời vợ nửa bước.

Trước lúc lao vào cứu con, chị Đanh có tri hô hàng xóm nên mọi người chạy sang nên khi chị Đanh bị mắc kẹt trong đám cháy, 2 người hàng xóm lao vào cứu giúp. Trong lúc chạy vào cứu, 2 người này cũng bị bỏng phải đi viện điều trị.

“Lúc tôi nhận được tin báo về tới nhà thì ngọn lửa đã thiêu rụi cả ngôi nhà và toàn bộ tài sản. Vợ tôi được người dân đưa lên trạm xá. Cũng may là hàng xóm vào cứu kịp không thì vợ tôi đã không giữ được tính mạng. Hai con của tôi may mắn đã chạy ra ngoài trước rồi nên không bị sao”, anh Thưởng nhớ lại.

Hiện tại chị Đanh vẫn đang hôn mê sâu, phải thở máy.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Đanh được đưa đến trạm xá xã sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn. Nhưng do vết bỏng quá nặng nên trong chiều tối 22/4, chị Đanh được xe cấp cứu bệnh viện huyện Kỳ Sơn chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm. 

Vợ bị bỏng nặng, toàn bộ nhà cửa bị cháy rụi, anh Thưởng phải đưa vợ đi cấp cứu với tài sản vẻn vẹn chỉ 300 nghìn đồng trong túi.

“Khi bác sĩ bảo đóng viện phí, tôi cũng trình bày bảo nhà ở quê cháy rụi, gia đình nghèo, chỉ còn đúng 300 nghìn đồng. Đồng cảm với hoàn cảnh gia đình, bệnh viện đã miễn phí toàn bộ tiền điều trị và tiền ăn uống sinh hoạt”, người chồng nghèo khổ tâm sự. 

Do vết thương quá nặng nên ngày sáng ngày 24/4, chị Đanh đã được đưa ra Viện bỏng Quốc gia điều trị. Suốt những ngày qua, vì lo lắng cho vợ, anh Thưởng gầy đi trông thấy. Cả ngày anh quanh quẩn bên giường bệnh của vợ, không dám rời đi nửa bước, chỉ mong có phép màu giúp vợ mau chóng hồi phục.

“Hôm qua con gái lớn của tôi điện thoại ra nói nhớ bố mẹ, rồi cháu hỏi tôi mẹ có đau không? Câu hỏi của con khiến tôi không cầm được nước mắt”, anh Thưởng bật khóc.

Theo lời anh Thưởng, vốn là người dân tộc Khơ Mú, vợ chồng ở quê chỉ bám vào nương rẫy nên kinh tế chỉ đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. “Nhìn thấy vợ như thế tôi xót lắm. Chỉ mong sao vợ tôi sớm tỉnh dậy. Các bác sĩ cho biết, sức khỏe vợ tôi phải điều trị lâu dài nên số tiền điều trị rất tốn kém”, anh Thưởng cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải An, Chủ nhiệm Khoa hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Cụt Thị Đanh nhập viện cấp cứu chiều ngày 24/4 trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

“Nạn nhân bị bỏng trên 80%, bỏng sâu hơn 60%, phải thở bằng máy. Chúng tôi mới tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ 20% phần hoại tử, che phủ bằng da đồng loại và trung bì da lợn. Nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn”, bác sĩ An cho hay.

Theo vị chủ nhiệm Khoa hồi sức cấp cứu, nạn nhân tiên lượng rất nặng, các bác sĩ luôn tích cực theo dõi và điều trị.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ: 

Anh Cụt Văn Thưởng, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hoặc Khoa hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia (Quận Hà Đông, Hà Nội).

Số điện thoại: 01636.882.758

Số tài khoản: 220205410162, Ngân hàng Agribank, chi nhánh quận Hà Đông, Hà Nội (Chủ tài khoản: Cụt Văn Thưởng)