Nhà bé trai 20 tháng tuổi bị dập não khi đi lớp truy tìm sự thật

Trí Thức Trẻ, Theo 15:59 20/06/2015

Sau khi đi lớp, bé 20 tháng tuổi ở Hà Nội có biểu hiện vỡ xương sọ, dập não, chảy máu cả trong và ngoài màng cứng, nghi ngờ vẫn tiếp tục chảy.

Nỗi đau bất ngờ

Tại phòng Cấp cứu và Điều trị tích cực – khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bé N.Đ.V. (20 tháng tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) đang trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở bằng máy.

Trước đó, gia đình bé V. cho hay, sáng 17/6, gia đình đưa bé V. đi gửi trẻ tại trường mầm non V.N (khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) trong tình trạng bé khỏe mạnh.

Khoảng 11h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo, bé V. đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bé V. đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai

Bé V. đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Khi anh Nguyễn Đắc Thọ (bố bé V.) tới bệnh viện thì thấy con mình trong tình trạng hôn mê sâu, bất tỉnh, các bác sĩ tiên lượng tình trạng xấu, nguyên nhân do bị vật nặng va đập mạnh vào đầu.

Anh Nguyễn Đắc Thi (bác ruột của V.) kể lại: “Lúc nghe điện thông báo từ gia đình, tôi đang ở Đà Nẵng. Khi đó, gia đình cũng chỉ báo cháu V. bị tai nạn và tôi nghĩ chỉ gãy chân, tay. Nhưng khi em trai tôi (anh Thọ - PV) vào trong viện mới hay tình trạng cháu xấu như thế.

Chiều ngày 17/6, gia đình tôi xác định cháu không qua khỏi và cũng chuẩn bị tư tưởng đưa cháu về nhà vì chân tay cháu lạnh rồi. Nhìn gương mặt cháu bây giờ sưng to hơn rồi...".

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Thi cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng của cháu còn nhiều điều chưa rõ ràng nên gia đình muốn tìm ra sự thật.

"Sáng hôm xảy ra sự việc, chúng tôi được biết trường mầm non mất điện nên camera quan sát không ghi lại hình ảnh ", anh Thi nói.

Khá mệt mỏi vì thức suốt đêm và lo lắng cho con, anh Thọ nằm ngủ gục trên hàng ghế chờ của bệnh viện và từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Phía bên trong buồng bệnh, chị Lê Thị Thúy (mẹ bé V.) không rời mắt khỏi đứa con trai thứ 2 của mình đang phải duy trì sự sống nhờ máy thở. Bà Nguyễn Thị Nhớn (bà ngoại bé V.) cũng có mặt ở bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu.

“Nghe tin mà xót lắm! Trước Tết, tôi cũng chăm sóc cháu, nó đẹp trai và ngoan lắm. Con lớn của Thúy đang học lớp 2, gia đình cũng đưa cháu tới viện.

Hôm qua, nó cũng hỏi tôi “V. đang ngủ à bà?”, hôm nay nó lại hỏi xem V. tỉnh chưa.

Tôi chỉ biết nén lòng và bảo cháu “V. chưa tỉnh, con vào con gọi em ra”. Chẳng biết có cứu được cháu không?” – bà Nhớn nghẹn lòng.

Bé đã 1 lần ngừng tim hôm 17/6

Trao đổi với chúng tôi, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, sáng 18/6, ông đã qua thăm tình trạng bệnh của V., sau khi hội chẩn, PGS nhận định, chấn thương của V. rất nặng, không mổ được.

Hiện tại, bé đang thở hoàn toàn bằng máy và gần như không có phản xạ gì.

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Vị này thông tin, sau một tai nạn rất nặng, bệnh nhân có các biểu hiện vỡ xương sọ, dập não, chảy máu cả trong và ngoài màng cứng và nghi ngờ vẫn tiếp tục chảy.

Hôm 17/6, bệnh viện đã cho truyền 500ml huyết tương để cầm máu, 400ml khối hồng cầu nguyên.

"Chưa đầy một ngày mà bệnh viện phải sử dụng gần 1l máu để truyền cho đứa trẻ khoảng 14kg, chúng tôi phải tính toán cẩn thận. Cũng trong ngày 17/6, bệnh nhân đã một lần ngừng tim. Trước mắt về tim mạch của bé ổn định hơn. Sáng 18/6, bệnh nhân lại có hiện tượng giảm tiểu cầu nên chúng tôi phải tiếp tục truyền khối hồng cầu để giữ cho chức năng sống ổn định. Giờ phải chữa “hậu quả” và xem có tự hồi phục được không” – PGS Dũng cho biết.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.