Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Bít Tất; Ảnh: Andy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/10/2012

Đợt triều cường hôm qua đã đạt đỉnh điểm, khiến đường phố Sài Gòn ngập trong biển nước.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn thì chiều ngày 17/10, tại khu vực phía Nam sẽ đón một đợt triều cường có thể cho là lớn nhất năm nay, khi đạt đến đỉnh điểm 1,61m. Cũng theo dự báo từ Đài khí tượng thì đợt triều cường này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày, từ 16 - 18/10.

Ở Sài Gòn vào chiều qua, các địa điểm nổi tiếng do thường xuyên bị ngập như: Nguyễn Thị Thập quận 7; bến Bình Đông, Mễ Cốc quận 8, Thanh Đa, Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh; quốc lộ 1A quận 12,... đều chìm trong biển nước. Các phương tiện lưu thông lẫn người dân sống trên các tuyến đường này đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là một số đoạn thuộc khu vực bến Bình Đông và Mễ Cốc quận 8 trong đợt triều cường đêm qua đã dâng lên đến gần nửa mét. 

Một số hộ dân sống tại đây phản ánh, mới bắt đầu 2h chiều là nước đã dâng lên rất cao và vượt qua khỏi bờ đá chắn. Đến hơn 4h chiều thì gần như các con đường lớn nhỏ đều trở thành sông. Một số nhà có nền thấp cũng bị nước tràn vào ngập đến đầu gối. 

Những hình ảnh dưới đây đã được chúng tôi ghi lại tại khu vực bến Bình Đông, Mễ Cốc và một số khu vực khác tại quận 8 vào thời điểm nước dâng lên cao nhất trong ngày.

Clip cảnh triều cường vào chiều qua.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Đường Phạm Thế Hiển thuộc phường 4 quận 8 lúc 5h chiều bắt đầu có nước dâng.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Khu Trần Phú sát đại lộ Đông Tây cũng ngập toàn nước.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Tầm 6h tại bến Bình Đông nước sông đã ngập lên tới bờ.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Nước sông tràn hẳn lên đường đi.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Thậm chí ghe, thuyền trên sông còn cao hơn mặt đường.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Xe máy nằm ngang với thuyền.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Những điểm nằm đầu khu vực bến Bình Đông nước ngập đến nửa bánh xe.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Người dân lội bộ trên đường là chủ yếu.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Xe cộ chết máy như rạ.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Bờ đê bị thủng khiến nước từ sông xì vào đường.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Dù có cầu, nhưng nước sông đã ngập tới bờ tại bến Mễ Cốc.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Người dân sống tại khu vực này vô cùng cực khổ khi lưu thông trên đường.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Khu Mễ Cốc chìm hẳn cạnh sông. Giờ thì tàu xuồng đã có thể cập bến ngay cạnh nhà.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Mọi người cùng nhau "dô hò" tát nước trong nhà như đi thuyền.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Dùng cả bao cát tấn hết mọi ngóc ngách.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Đường ngập cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân.

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường

Người dân Sài Gòn "ngụp lặn" trên đường do triều cường
Giờ thì thứ có thể giúp phân biệt đâu là sông và đâu là bờ chỉ còn bằng một tấm dải chắn.