Người đàn ông co giật, mồm cứng lại sau khi uống cốc nước vợ đưa

Trí Thức Trẻ, Theo 15:29 01/04/2016

Sau khi uống cốc nước giải rượu do vợ đưa, anh Hải lên cơn co giật, mồm cứng lại. Gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó 1 tuần.

Biểu hiện bất thường

Trước cái chết quá bất thường và nhiều nghi vấn của con trai, ông Quách Hồng Sen (trú tại xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã gửi đơn trình báo đến Công an huyện Lương Sơn để điều tra, làm rõ cái chết của con trai mình.

Theo như lời ông Sen cho biết, vào tối ngày 21/3, con trai mình là Quách Minh Hải (SN 1981) đi uống rượu ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đến gần 22h đêm cùng ngày mới về đến nhà.

Khi về đến nhà, anh Hải đã ngấm men say nên ngủ ở giường ngoài phòng khách của gia đình, còn vợ anh Hải là Đàm Thị Ngọc (SN 1984) ngủ ở trong buồng.

Đến sáng ngày 22/3, khi tỉnh dậy, anh Hải thấy trong người mệt mỏi, ê ẩm do vẫn còn ngấm hơi men từ tối hôm trước, nên đã bảo vợ xoa bóp lưng, chân tay và lấy cho anh cốc nước lọc.

Uống xong vẫn thấy khát, anh Hải bảo vợ pha cốc nước đường uống cho giải rượu để đi làm.

Khi uống xong cốc nước vợ pha, khoảng 15 phút sau, anh Hải bị lên cơn co giật, mồm cứng lại. Thấy chồng có biểu hiện khác thường, Ngọc đã gọi anh Quách Minh Thuận (anh trai anh Hải - PV) đưa chồng đi cấp cứu.

Nhớ lại lúc em trai có những biểu hiện lạ và phải đưa đi viện cấp cứu, anh Thuận buồn rầu cho biết: “Thấy Hải đau bụng vật vã, không biết nó bị làm sao nên gia đình tôi đã nhờ người nhà và bà con hàng xóm đưa ra Trạm Y tế xã Hợp Thanh để các bác sĩ ở đây kiểm tra.

Tuy nhiên, ra trạm y tế xã được vài phút thì các bác sĩ ở đây thông báo gia đình tôi chuyển lên tuyến trên. Sau đó, gia đình tôi đã đưa Hải lên bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) để điều trị.

Điều trị ở đây được 2 ngày nhưng tình trạng sức khỏe của thằng Hải vẫn không có tiến triển mà còn nặng thêm, gia đình lại tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đến ngày 26/3, gia đình tôi đã đưa Hải xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và tiếp tục làm thủ tục xét nghiệm.

Tại đây, các bác sĩ kết luận anh H. bị phá hủy nội tạng, ngộ độc do thuốc trừ cỏ gây nên và thông báo cho gia đình đưa nạn nhân về nhà chuẩn bị tinh thần”.

Người đàn ông co giật, mồm cứng lại sau khi uống cốc nước vợ đưa - Ảnh 1.

 Đàm Thị Ngọc đứng thứ 4 từ bên trái sang.

Sau khi nghe tin dữ từ phía Bệnh viện Bạch Mai thông báo, anh Thuận và bố bủn rủn chân tay, không dám tin vào sự thật mình vừa nhận được.

Tuy nhiên, với hi vọng còn nước còn tát, gia đình ông Sen vẫn nhờ các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho anh Hải.

Tuy nhiên, do chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể, đến ngày 29/3, anh Hải đã tử vong.

Trước cái chết quá bất thường, ông Sen và gia đình đã nghi ngờ có kẻ xấu ra tay hãm hại con trai mình một cách tàn độc.

Người đầu tiên mà ông Sen và gia đình nghi ngờ là kẻ chủ mưu giết anh Hải chính là Đàm Thị Ngọc (vợ anh Hải - PV).

Người đàn ông co giật, mồm cứng lại sau khi uống cốc nước vợ đưa - Ảnh 2.

 Ông Quách Hồng Sen trao đổi với PV về cái chết bất thường của con trai mình.

Nhớ lại những biểu hiện bất thường của con dâu, ông Sen cho biết:

"Từ khi con trai tôi phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi, lúc đầu con Ngọc cũng ở bệnh viện chăm sóc nhưng không được chu đáo.

Tuy nhiên, kể từ khi con trai tôi được đưa lên các bệnh viện tuyến trên, con Ngọc không hề lên chăm sóc chồng con, chỉ quanh quẩn ở nhà.

Sau đó, con Ngọc tìm lý do để về nhà ngoại ở Hưng Yên trước khi con trai tôi được gia đình đưa từ Bệnh viện Bạch Mai về.

Thấy con trai tôi đang trong cảnh thập tử nhất sinh vậy mà con Ngọc lại bỏ về nhà ngoại nên tôi rất bực tức, đã gọi điện về cho gia đình ngoại để thông báo tình hình của thằng Hải”.

Người đàn ông co giật, mồm cứng lại sau khi uống cốc nước vợ đưa - Ảnh 3.

 Căn nhà mà vợ chồng anh Hải sinh sống.

Pha thuốc diệt cỏ vào nước đường

Theo tìm hiểu PV được biết, anh Hải và Ngọc lấy nhau từ năm 2008 và đã con 2 người con, cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bản thân Ngọc lại có tính hay ghen tuông nên cuộc sống vợ chồng nhiều lúc cơm không lành, canh không ngọt.

Thậm chí, đã có lần Ngọc bỏ về nhà ngoại và viết đơn ly hôn.

Trao đổi với PV về sự việc trên, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên - Trưởng Công an huyện Lương Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo về cái chết bất thường của anh Quách Minh Hải trú tại xã Hợp Thanh, các đơn vị chức năng của huyện Lương Sơn đã nhanh chóng vào cuộc.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn đang tạm giữ hình sự Đàm Thị Ngọc để điều tra về vụ việc trên. Từ những tài liệu chứng cứ thu được, cơ quan công an xác định có thể Ngọc liên quan đến vụ việc.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Lương Sơn phối hợp với công an các địa phương khác bắt giữ được Ngọc khi thị đang lẩn trốn tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận, sáng ngày 22/3, sau khi anh Hải ngủ dậy bảo Ngọc đi pha cho cốc nước đường uống cho đỡ mệt.

Do bực tức với chồng, Ngọc đã pha thuốc diệt cỏ vào nước đường cho chồng uống.

Sau đó, thấy anh H. bị co quắp người, Ngọc đã gọi người nhà đưa anh H. đi cấp cứu. Do lo sợ hành vi của mình bị bại lộ nên Ngọc đã bỏ trốn.