Người dân Mỹ phẫn nộ với dự án phim "Thảm sát trường học"

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 09:17 06/02/2013

Mới đây, kế hoạch làm phim về <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/xa-sung-kinh-hoang-tai-truong-tieu-hoc-it-nhat-27-nguoi-thiet-mang-20121215092050149.chn" target="_blank">vụ thảm sát tại trường Tiểu học Sandy Hook</a> của giám đốc Jonathan Bucari đã dấy lên sự bức xúc, phản đối của người dân cũng như các chính trị gia khu vực này.

Giám đốc Jonathan Bucari - người gốc Pháp - đang phải đối mặt với những phản ứng dữ dội sau khi ông thông báo kế hoạch làm 1 bộ phim kể về cậu bé bị chấn động thần kinh sau vụ thảm sát kinh hoàng hồi tháng 12 vừa qua.

Người dân Mỹ phẫn nộ với dự án phim "Thảm sát trường học" 1
Poster của bộ phim.

Vị giám đốc này cho biết ông muốn làm 1 bộ phim truyền hình mang tên "Illness" tại thị trấn Ridgefield, Connecticut, Mỹ - nơi chỉ cách ngôi trường Sandy Hook tại Newtown 32km - nơi tay súng Adam Lanza đã điên cuồng xả súng khiến 20 em nhỏ và 6 giáo viên trong trường thiệt mạng vào tháng 12.

Bởi vụ xả súng kinh hoàng mới chỉ xảy ra cách đây 2 tháng và những dư âm đau thương, kinh hoàng vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng người dân nên ngay lập tức, dự án phim đã nhận được rất nhiều chỉ trích thậm tệ.

Người dân Mỹ phẫn nộ với dự án phim "Thảm sát trường học" 2
Adam Lanza - thủ phạm trong vụ xả súng tại trường học tháng 12 vừa qua. 

Mặc dù ông Bucari cho biết cốt truyện này không hề kể lại những gì đã xảy ra tại ngôi trường Tiểu học kia. Nhưng nội dung bộ phim vẫn xoáy sâu vào cuộc đời của 1 cậu bé 13 tuổi có tên Benjamin - người đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần và thậm chí là "sợ hãi bố mẹ" sau vụ xả súng tại trường học.

Rất nhiều người dân bức xúc đã thể hiện quan điểm, suy nghĩ của họ trên trang cá nhân của vị giám đốc tại các trang mạng xã hội. Rất nhiều độc giả đồng loạt cập nhật trạng thái "Gỡ tài khoản của y ra. Không ai muốn anh ta bén mảng tới gần Newtown. Ông không bao giờ được hoan nghênh tại Newtown hay bất cứ nơi nào khác."

Độc giả có nickname LightTheSkySandyHook cho biết "Làm ơn hãy tôn trọng chúng tôi, hãy để chúng tôi được yên. Gia đình các nạn nhân sẽ lấy làm đau đớn lắm. Làm ơn hãy tôn trọng họ." 

Sự tức giận của người dân bùng nổ sau khi ông Bucari cho biết trên phương tiện truyền thông rằng ông có dự định tới thăm thị trấn Ridgefield để tìm hiểu địa điểm làm phim, bao gồm cả ngôi trường gần đó. Vị giám đốc cho biết ông chọn địa điểm này bởi nó có nhiều nét tương đồng với khung cảnh của vụ thảm sát tại Newtown.  
Thậm chí, để thực hiện dự án phim này, nhà sản xuất phim Carina Rush còn kêu gọi sự trợ giúp tài chính với số tiền 3.000USD. Cô cho biết đoàn làm phim cần quyên góp tiền để trả công cho các diễn viên, âm nhạc... và thậm chí là cả tham dự liên hoan phim. Cô viết "Chúng tôi sẽ làm bộ phim này bởi chúng tôi tin vào dức mạnh của phim ảnh, chúng tôi tin vào sự thật."

Được biết, đoàn làm phim dự định sẽ sử dụng toàn bộ số tiền quyên góp được cùng giải thưởng để tạo quỹ ủng hộ, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân bị rối loạn tâm thần. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày