Mê cô chủ xe xinh đẹp, tên trộm bị công an tóm gọn

Đời Sống & Pháp Luật, Theo 23:33 08/04/2014

Ám ảnh trước vẻ xinh đẹp của "khổ chủ" bị mình ăn cắp xe máy, đối tượng đã hẹn gặp để trả lại giấy tờ, và hắn bị công an tóm gọn.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phá một vụ án với một mắt xích quan trọng trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn đi khu vực phía Bắc.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7h sáng 21/3, chị Phạm Ngọc Bích (SN 1984, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội) sau khi chuẩn bị tư trang đi làm buổi sáng thì phát hiện ra chiếc xe máy BKS 30K không cánh mà bay.

Tôn và Trường tại cơ quan điều tra sau khi bị công an tóm gọn.

Chị Bích liền báo lên cơ quan chức năng. 2 giờ sau, nạn nhân nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung “vô tình nhặt được giấy tờ xe của chị ở chân cầu chui, nếu muốn nhận lại giấy tờ thì lên Bắc Ninh”. Số giấy tờ trên được chị Bích để trong cốp xe máy bị đánh cắp.

Theo phán đoán của các điều tra viên, đây rất có thể là đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Công an phường Bồ Đề hướng dẫn chị Bích nhận lời hẹn gặp, đồng thời tổ chức tổ công tác đã bí mật đi cùng chị sang Bắc Ninh.

Sau khi nạn nhân đến địa điểm hẹn, đối tượng tiếp tục nhắn tin hướng dẫn chị đi lòng vòng hơn 10 km, đến gần cổng một khu công nghiệp thì người này mới xuất hiện.

Vào khoảng 11h cùng ngày, ngay khi đối tượng vừa lộ diện để đưa giấy tờ cho chị Bích, tổ trinh sát lập tức ập đến tiến hành kiểm tra và khống chế đối tượng đưa về đồn phục vụ điều tra.

Tại công an phường Bồ Đề, đối tượng khai tên là Nguyễn Hoàng Tôn (SN 1986, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) và quanh co chối cãi hành động trộm cắp. Tôn khai tình cờ nhặt được chiếc túi xách của chị Bích ở một cầu chui gần bến xe buýt.

Tuy nhiên, sau đó Tôn đã phải khai lại toàn bộ sự việc: Tối 20/3, Tôn cùng 1 đối tượng đến ngủ nhờ nhà một người bạn ở phường Bồ Đề. Sau đó, Tôn cùng đồng bọn đi lang thang thăm dò một số gia đình ở các tuyến phố.

Dụng cụ các đối tượng dùng để phá khóa xe máy.

Sáng 21/3, thanh niên này "tăm tia" được chiếc xe của chị Bích. Sau khi chị này dậy mở cổng cho chồng đi làm sớm và quay vào chuẩn bị tư trang, thì Tôn làm nhiệm vụ cảnh giới còn đối tượng tên Trường vào lấy xe ra.

Sau khi lấy được tài sản, vì thấy "khổ chủ" xinh đẹp, ham muốn thúc giục Tôn phải gặp bằng được chủ xe nên đã dựng một kế hoạch chu đáo, nhưng không ngờ sự việc bị bại lộ.

Đồng phạm với Tôn là Lương Văn Trường (SN 1980, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cũng bị bắt giữ sau 12 giờ gây án.

Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, cảnh sát điều tra hình sự, phường Bồ Đề cho biết: “Tôn và Trường đều là những kẻ nghiện ma túy, thường đi lang thang để trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, 2 đối tượng đã trộm cắp thành công 10 chiếc xe máy các loại”.

Mỗi chiếc xe máy trộm được, chúng đem bán với giá từ 800.000 đồng - 3 triệu đồng cho các đối tượng chuyên tháo dỡ xe, bán lẻ phụ tùng.

Hiện, hai đối tượng trên đã được bàn giao cho cơ quan điều tra công an quận Long Biên tiến hành điều tra mở rộng vụ án.