Lời khai tên trộm đột nhập vào nhà sát hại 2 cha con ở Thạch Thất

, Theo Trí Thức Trẻ 17:05 08/12/2015

Nói về việc đột nhập vào nhà sát hại 4 người, khiến 2 cha con thiệt mạng, nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ tỏ ra ân hận, bởi không nghĩ bản thân gây hậu quả nghiêm trọng đến thế.

Chiều 8/12, Công an Hà Nội cung cấp thông tin vụ trọng án xảy ra tại một gia đình ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội) khiến 4 người trong gia đình thương vong, trong đó hai cha con bị chết.

 Clip: Lời khai tên trộm giết 2 cha con khi bị truy đuổi - (Nguồn: ANTĐ).

Nghi phạm được xác định trong vụ án nghiêm trọng này là Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970) trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Theo lời khai của nghi phạm, vào khoảng 23h ngày 6/12, ông Kỳ chuẩn bị hung khí là một con dao nhọn, đi bộ lang thang đến khu vực xã Hương Ngải và Canh Nậu mục đích xem có nhà nào sơ hở thì trộm cắp tài sản lấy tiền mua heroin về sử dụng.

Vào lúc rạng sáng ngày 7/12, khi đi qua nhà ông Chuân, ông Kỳ thấy cổng ngõ đóng nhưng cửa nhà mở nên trèo qua tường để vào sân. Sau khi đi qua cửa lên cầu thang và vào phòng anh Chỉnh thì thấy người này đang ngủ ở tầng 2, thấy vậy hung thủ lấy trộm 2 điện thoại di động.

 Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra

Khi đi xuống cầu thang định lục lọi tiếp thì bị anh Chỉnh phát hiện và hô hoán trộm. Ngay lúc đó, cả gia đình phát hiện và tổ chức vây bắt.

Bị nhiều người đuổi bắt, ông Kỳ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông Chuân và anh Chỉnh tử vong. Trong quá trình vây bắt, bà Nguyễn Thị Thân (54 tuổi, vợ ông Chuân) và anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả) cũng bị đâm trọng thương.

Trên đường bỏ trốn, hung thủ gây án đã vứt dao xuống ruộng.

Tên trộm nói, sau khi đưa tang vật vụ án cho một thanh niên ở xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), anh ta sang nhà người quen ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Tại đây, hắn thay áo dính máu và bị công an bắt tại đây.

 Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng hình sự thông tin về vụ việc

Theo cảnh sát, Kỳ có 4 tiền án (3 về ma túy, 1 trộm cắp tài sản), mới ra tù tháng 5 và trở về địa phương sinh sống. Người đàn ông này không có nhà ở, không việc làm. Nhiều tháng nay, ông ta sống trong một lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Như thông tin đã đưa, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào rạng sáng 7/12, ở thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Theo một số người dân khu vực cho biết, vào thời điểm trên, một nhóm đối tượng vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân nhằm cướp giật tài sản. Bị người nhà phát hiện, nhóm đối tượng đã liều lĩnh đâm chết 2 bố con và đâm 2 người khác bị thương nặng.

Gia đình ông Chuân làm nghề mộc lâu năm, có uy tín ở địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày