Lời kể của tài xế về người phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi

Quỳnh Trân, Theo Mask Online 00:01 03/12/2014

Sau vài lần vòng đi vòng lại giữa hai địa điểm, người phụ nữ để lại em bé 2 tuổi và một chiếc túi đựng bỉm sữa trên xe rồi bỏ đi mất. Trong quá trình ngồi trên xe, chị có nhiều biểu hiện lạ.

Tự nhận mình là dì của bé và yêu cầu tài xế chạy 4 lần một đoạn đường

Như thông tin đã đưa, sáng 2/12, cơ quan chức năng quận 8 tiến hành xác định nhân thân của một bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào rạng sáng cùng ngày tại khu vực cầu Kênh Xáng, phường 1, quận 8, TP.HCM.

Theo tường trình của anh Hồ Minh Thuận (SN 1976, ngụ phường 14, quận 11) tài xế của hãng taxi Vinasun, khoảng 23h30 đêm 1/12, anh nhận chở khách là một người phụ nữ bế theo bé trai 2 tuổi tại khu dân cư Trung Sơn (giáp ranh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh). Khi lên xe, người phụ nữ nói anh Thuận chở về hẻm số 150 đường Tôn Đản (quận 4). Đến nơi, người này lại yêu cầu anh Thuận chở quay lại khu dân cư Trung Sơn. Cứ thế, người khách lạ mặt bắt anh Thuận chở quay đi quay lại theo lộ trình như trên đến 4 lần.

Đến khoảng 2h30 sáng 2/12, nữ hành khách đề nghị anh Thuận chở đến cầu Kênh Xáng (quận 8) để mượn tiền người quen thanh toán tiền taxi. Tới gần một căn nhà, người khách nữ nhờ anh Thuận trông hộ cháu bé để đi vào hẻm lấy tiền nhưng sau đó thì biến mất.

Lời kể của tài xế về người phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi 1
Bản tường trình của anh Thuận về sự việc này tại UBND phường 1 Quận 8.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Thuận cho biết, người phụ nữ này là vị khách kỳ lạ nhất mà anh từng chở. Ngoài ra, anh cho biết người phụ nữ đón taxi đêm đó nói giọng miền Nam, khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ và da ngăm đen. Trong quá trình đi từ khuya 1/12 đến rạng sáng 2/12, chị ta rất kiệm lời.

Anh kể: "Khi thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi cùng bé trai đứng ở đường vẫy taxi lúc 11 giờ rưỡi tối, tôi đã thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc gì thêm. Từ khu Trung Sơn (quận 7), người này yêu cầu tôi chở đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4). Suốt đoạn đường đi, cô ấy không nói chuyện gì với đứa bé. Tôi hỏi: "Cháu là con chị à?" thì chị ấy nói: "Không, nó là con của anh chị tôi. Anh chị tôi gây gổ với nhau rồi không nuôi bé nữa, nên tôi nhận nuôi giùm. Họ không thương thằng bé, họ luôn đòi đem nó bỏ đi!". Chị ấy kể thế, thì tôi biết như thế, và không hỏi thêm gì nữa".

Khi người phụ nữ này cứ bắt anh Thuận chạy đi chạy lại đoạn đường từ Trung Sơn đến Tôn Đản rồi quay ngược lại đến 4 lần, anh đánh tiếng hỏi chị đi đâu, chị bảo "Đi tìm chồng!". Anh Thuận hết sức cảnh giác và hỏi thêm: "Chị đi đánh ghen à?" thì người phụ nữ im lặng. Anh Thuận cũng không hỏi gì thêm và cứ thế chạy theo yêu cầu của khách. 

Đến 2 giờ 30 sáng 2/12, khi đứa bé đã ngủ, tới gần một căn nhà, nữ hành khách này nhờ anh Thuận trông hộ cháu bé để đi vào hẻm lấy tiền. Anh Thuận ngồi trên xe hơn 1 giờ đồng hồ nhưng không thấy người này quay lại, bé trai đã thức nên anh không dám bỏ bé một mình trên xe để đi tìm người khách bí ẩn này. Anh Thuận đành điện thoại về công ty chủ quản xin ý kiến chỉ đạo và đưa bé trai vào công an và Uỷ ban nhân dân phường 1, quận 8 để  trình báo vụ việc.

Lời kể của tài xế về người phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi 2
Hiện bé trai đang được cán bộ của UBND phường 1, quận 8 chăm sóc.

Trong lúc chở khách, người này cũng mượn điện thoại của anh Thuận, nói là gọi cho chồng nhưng sau đó không nghe nói gì. Anh Thuận kiểm tra lại điện thoại thì thấy người này gọi đến 3 số điện thoại khác nhau. Hiện tại, 3 số này đều trong tình trạng không liên lạc được.

Người khách nữ này đã đi hết
631.000 đồng tiền cước taxi. Khi bỏ đi, hành khách còn để lại trên xe taxi một túi đồ gồm: tã, quần áo và 2 hộp sữa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Nhiều người muốn nhận nuôi bé bị bỏ rơi

Sau khi tiếp nhận sự việc, sáng 2/12, Công an phường 1, quận 8 đã đưa cháu bé đến UBND phường 1 để nhờ trông giữ, chăm sóc. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé bình thường, chịu ăn cháo, uống sữa và không khóc.

Khi tiếp xúc với PV, bé trai hiếu động và luôn cười đùa với mọi người. Ông Trần Thanh Thảo, Phó chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết: "Chúng tôi tiếp nhận bé trai kèm theo một túi đồ gồm tã, quần áo và 2 bình sữa. Bước đầu chúng tôi đã thay đồ sạch, cho bé ăn uống. Từ sáng đến giờ, chúng tôi đã tích cực truy tìm thông tin của bé, chúng tôi đã liên hệ với Công an phường 8, 10 (quận 8) và phường 14 (quận 4)  để nhờ tìm giúp người thân của cháu bé".

Ông cũng cho biết thêm, trong vòng 2 ngày, nếu người nhà cháu bé không đến nhận thì UBND phường sẽ phối hợp với cơ quan ban ngành để giải quyết. Có thể sẽ làm thủ tục cho bé vào Trung tâm xã hội để có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho cháu.

Lời kể của tài xế về người phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi 3
Ông Trần Thanh Thảo cho biết bé rất ngoan, không quấy khóc, không ngại người lạ, luôn vui vẻ với mọi người.

Anh Lê Anh Tuấn, Công an phường 1, quận 8 cho biết từ lúc thông tin của bé được lan rộng, nhiều người ngỏ ý đến nhận nuôi bé nhưng hiện tại cơ quan chức năng không thể tùy tiện giao bé cho bất cứ bên nào khác. Các cán bộ tại đây cho biết, khi có người đến tự nhận là người thân của bé thì phải chứng minh rõ ràng mối quan hệ giữa người đó với bé trai này, phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để nhận lại cháu bé.


Lời kể của tài xế về người phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi 4
Trong vòng 2 ngày, nếu người nhà cháu bé không đến thì bé sẽ được đưa vào Trung tâm xã hội để có điều kiện chăm sóc tốt hơn