Lời kể của nhân chứng vụ tẩm xăng thiêu sống người yêu cũ ở Đà Nẵng

Tri thức, Theo 16:56 20/12/2013

"Thấy thanh niên có vẻ hung hăng nên chủ tiệm cắt tóc đưa T. vào nhà sau thì hắn xông vào chém và dùng xăng đốt cháy con bé. Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng hoảng loạn".

Vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/12 trên đường Bùi Xuân Phái (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã xảy ra vụ truy sát và dùng xăng đốt người yêu làm chấn động dư luận.

Vào thời gian trên, khi chị Trần Thị T. (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nhân viên làm tóc tại tiệm Beauty Salon Thảo nails, đang dọn dẹp thì Trần Trọng Phú (26 tuổi) xông vào cửa hàng chém tới tấp vào đầu chị. Trong cơn “điên loạn”, đối tượng còn dùng một can xăng 1,5 lít dội lên người nạn nhân rồi bình thản bật ga thiêu sống bạn gái.

Chị Thảo, chủ tiệm tóc kể: "Lúc đó khoảng hơn 9h, 2 chị em đang ngồi trò chuyện trên ghế thì thấy Phú đi xe máy hiệu Nouvo đến. Đứng ngoài cửa, Phú gọi T. ra ngoài để nói chuyện. Nhưng T. bảo “kệ hắn chị ạ, em với hắn có gì đâu mà nói chuyện nữa...”. Vừa dứt lời thì bất ngờ Phú tay cầm con dao chạy thẳng vào tiệm rồi chém tới tấp vào người T. và mở bình xăng tưới lên người cô ấy và châm lửa.

Lời kể của nhân chứng vụ tẩm xăng thiêu sống người yêu cũ ở Đà Nẵng 1
Trần Trọng Phú tại bệnh viện.

Bà Hoàng Thị Thêm, một nhân chứng cho biết: “Khi tôi đang đi bộ qua tiệm cắt tóc thì có một thanh niên dựng xe máy trước cửa và í ới gọi T. ra ngoài. Lúc đó còn có chị Thảo đứng ngoài cửa. Thấy thanh niên có vẻ hung hăng nên Thảo đưa T. vào nhà sau thì hắn xông vào chém lia lịa và dùng xăng đốt con bé".

Được sự hỗ trợ của nhân viên trong tiệm và người dân khu vực, khoảng 5 phút sau lửa trên người chị T. được dập tắt, còn Phú cũng bị cháy ở mặt.

Ngay khi sự việc xảy ra, công an phường Thuận Phước có mặt kịp thời và khống chế đối tượng, đưa cả 2 đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Nạn nhân T. bị bỏng tới 85% cơ thể và đang trong tình trạng nguy kịch, còn đối tượng Phú chỉ bị bỏng phần đầu và đang được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt và tiến hành lấy lời khai.

Theo tin từ công an, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hung thủ khai do bị cự tuyệt trong chuyện tình cảm và đã mấy lần gọi điện hẹn gặp nhưng T. không ra nên rất bực tức. Đến sáng 19/12, trong cơn giận, Phú mang dao và xăng đển giết người yêu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày