Lộ mặt kẻ giết nữ sinh viên trong nhà trọ ở Nguyễn Khang

Hoàng Dương, Theo Trí Thức Trẻ 21:16 22/11/2012

Chiều nay (22/11), Đại tá Đỗ Văn Bích – trưởng công an quận Cầu Giấy cho biết đã khởi tố vụ án giết người tại số nhà 24, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Vụ án thương tâm xảy ra tại phòng trọ của Trần Huyền Trang (Nạn nhân) và Trần Thị Hòa ở số 24, ngõ 253, đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Cả hai cùng sinh năm 1993, ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Trang và Hòa đang theo học trường cao đẳng du lịch Hà Nội.

Đối tượng gây án là Vũ Văn Thành (Sn 1989, ở phường Hạ Lan, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Theo xác minh của cơ quan điều tra, Thành sống với mẹ. Thành vừa kết thúc khóa học tiếng, và đang hoàn thành thủ tục để đi xuất khẩu lao động.

lo-mat-ke-giet-nu-sinh-vien-trong-nha-tro-o-nguyen-khang
Đối tượng Vũ Văn Thành

Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 2h (21/11) đối tượng gây Vũ Văn Thành trèo qua cổng vào phòng trọ của Trần Huyền Trang và Trần Thị Hòa. Thành có mang theo hung khí.

Lúc Thành vào cầm dao ở tay, Hòa hét lên liền bị Thành đâm vào tay và vai. Sau đó, Thành khống chế Trang trong phòng. Hòa lao được ra khỏi phòng và kêu cứu. Khi nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm và chủ nhà đã bao vây phòng trọ nhưng Thành liền tắt điện, khóa trái cửa và khống chế T trong phòng.

lo-mat-ke-giet-nu-sinh-vien-trong-nha-tro-o-nguyen-khang
Phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Chủ nhà đã báo ngay sự việc cho công an phường Yên Hòa. Đến 2h30 nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã có mặt tại hiện trường, tổ chức bao vây và thuyết phục đối tượng. Sau một thời gian thuyết phục nhưng không có hiệu quả, công an phường Yên Hòa đã cấp báo cho công an quận Cầu Giấy yêu cầu được hỗ trợ.

Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng bố trí lực lượng xuống hiện trường, tiếp tục tuyên truyền thuyết phục đối tượng. Đến 3h20 phút, Nguyễn Thị Đức (là người cùng xóm trọ với Trang) gọi điện cho Trang, Trang đã nghe điện thoại và trả lời ngay là “Em không sao đâu”. Đến 15 phút sau, Đức tiếp tục gọi lại cho Trang hỏi tình hình, Trang vẫn trả lời: “Em không sao đâu, mọi người yên tâm”. Trang bất ngờ gọi điện lại cho Đức vào lúc 4h20, Trang nói mình không sao và bảo mọi người yên tâm. 

Đến 5h30, công an gọi vào phòng Trang nhưng không thấy Trang và Thành trả lời. Phát hiện thấy cả hai nằm phủ kín chăn trên giường. Lực lượng chức năng quyết định phá cửa ập vào phòng. Khi vào phòng, Trang và Thành đã bất tỉnh trên giường. 

Công an khẩn trường đưa Trang và Thành đi cấp cứu tại bệnh viện. Trang đã tử vong do bị bóp cổ. Trần Thị Hòa bị thương ở tay và được điều trị tại bệnh viện giao thông vận tải.