Lật ghe khi đi nhậu về, 1 người mất tích

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 01:53 24/04/2015

Vào khoảng 15h ngày 23/4, 4 người thanh niên ra bè ở giữa sông Tắc, đoạn gần cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) để nhậu. Sau khi nhậu xong, cả bốn người dùng ghe máy để vào bờ nhưng gặp gió lớn nên ghe lật úp khiến 1 người mất tích.

Khi phát hiện có người kêu cứu trên sông, vợ chồng anh Trần Văn Minh (42 tuổi) và chị Đỗ Ngọc Thu (36 tuổi, cùng quê ở Long An) đang neo đậu gần chân cầu Trường Phước vội dùng thuyền chạy ra và cứu được 2 người đàn ông. Còn 1 người tự bơi vào được, riêng người đàn ông tên Tùng (41 tuổi) bị mất tích.

Chị Thu bàng hoàng kể lại: "Chạy tới chỗ bị chìm ghe, tôi thấy hai người đàn ông đang bơi vào bờ, còn một người chỉ còn đưa cánh tay ở giữa sông. Tôi liền chụp cánh tay kéo người đấy lên, sau đó chạy tới chỗ hai người kia. Nếu chúng tôi đến trễ một xíu thì người đàn ông chới với đã chìm hẳn".


Cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9, TP.HCM) trên sông Tắc, nơi 4 thanh niên bị chìm ghe.


Ngay sau đó, người dân khu vực đã trình báo với cơ quan chức năng đến xử lý. Lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Những thanh niên được cứu lên bờ được mời về trụ sở công an phường để lấy lời khai.


Chiếc ghe chở 4 thanh niên bị lật úp giữa sông.

Đến tối cùng ngày, do điều kiện trời tối thiếu ánh sáng, vùng sông lại rộng lớn và nước dâng nên lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, vẫn có rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu Trường Phước để theo dõi vụ việc.