Hai vợ chồng chết thảm khi tập thể dục không có gì để lại cho con

Tri Thức, Theo 19:00 17/09/2013

Người chồng chạy xe ôm, vợ ở nhà may vá lặt vặt cùng con dâu, con trai lớn bị bệnh tim nên không thể làm việc nặng được để giúp gia đình.

Như đã thông tin, vụ tai xảy ra lúc 5h45 ngày 16/9 tại giao lộ Lê Tấn Bê - đường chui cầu Nước Lên trên đại lộ Võ Văn Kiệt (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM). Nạn nhân là ông Trần Quốc Tuyết (SN 1961) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1969, ngụ đường Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân).

Khi 2 vợ chồng đang qua đường chui cầu Nước Lên về nhà sau khi tập thể dục thì bị một xe ô tô đưa đón học sinh loại 16 chỗ tông mạnh từ phía sau. Cú tông làm vợ chồng ông Tuyết văng vào thành cầu Nước Lên và tử vong ngay tại chỗ.

Chiều 16/9, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà của 2 vợ chồng nạn nhân tại số 95/2/1 đường Lê Tấn Bê, P.An Lạc, Q.Bình Tân. Anh em, bạn bè, bà con hàng xóm của gia đình khi biết tin tới chia buồn cùng gia đình rất đông.

Hai vợ chồng chết thảm khi tập thể dục không có gì để lại cho con 1
Rất đông anh em, bạn bè, bà con hàng xóm của gia đình tới chia buồn.

Tiếp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng Cúc (chị ruột nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phượng), chia sẻ: “Chúng tôi đau lòng quá, cả 2 vợ chồng ra đi một cách đột ngột mà không có một lời trăn trối với mấy đứa nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi nguồn thu nhập chủ yếu ở chồng chạy xe ôm, vợ thì ở nhà may vá lặt vặt cùng con dâu. Đứa con trai lớn thì bị bệnh tim phải mổ 2 lần, hiện không có sức khỏe để làm việc nặng. Đứa thứ 2 năm nay học lớp 10, giờ chưa biết thế nào. Hai vợ chồng nó mới có cháu nội được 2 tuổi nhưng giờ lại ra đi rồi”.

Anh Trần Trường Thông (SN 1989), con trai lớn của vợ chồng nạn nhân, rưng rưng nước mắt, nói: “Cha mẹ em thường xuyên đi tập thể dục từ 5 - 6h mỗi sáng rồi về làm việc, sáng qua cha mẹ đi luôn mà không về nữa, mất mát quá lớn ập đến gia đình em bất ngờ. Nhận được hung tin, vợ chồng em và người em trai (em Trần Trường Phong, SN 1997) rất sốc. Hôm bữa đến giờ nó không ổn định tâm lý, cứ đi lơ ngơ. Cha mẹ ra đi mà không có gì để lại, em mổ tim nên người rất yếu, không làm được gì nhiều. Giờ vợ chồng chúng em phải cố gắng làm việc, sức yếu thì làm việc nhẹ, có bao nhiêu hay bấy nhiêu để nuôi con nhỏ và đứa em đang đi học nữa”.

Chị Cúc cho biết thêm: “Do thu nhập của gia đình phụ thuộc vào chạy xe ôm và may vá lặt vặt nên không dư dả, không có gì để lại cho con cháu. Để tổ chức đám tang, anh em nội ngoại mỗi người một ít gom góp lại”.

Bà Nguyễn Thị Bảy (hàng xóm của vợ chồng ông Tuyết), chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình vợ chồng nó khó khăn, tội nghiệp lắm, chồng chạy xe ôm, vợ làm lặt vặt, thu nhập không là bao. Bây giờ cuộc sống của 2 đứa con trai, con dâu và đứa cháu còn nhỏ lại càng khó khăn hơn".

Hai vợ chồng chết thảm khi tập thể dục không có gì để lại cho con 2
Cáo phó của 2 vợ chồng xấu số.