Trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 6 không chỉ làm ngập các tuyến phố trung tâm của Hà Nội mà ngay cả nhiều con phố phía ngoài cũng ngập nặng.
Trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 6 biến phố Thụy Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) thành sông.
Nhiều đoạn phố Thụy Khuê ngập sâu đến nửa mét.Theo ghi nhận của chúng tôi, phố Thụy Khuê nằm ngay sát hồ Tây đã bị ngập nặng nhiều đoạn. Nước ngập sâu hơn nửa mét khiến nhiều ô tô phải quay đầu, không dám đi qua. Đa số xe máy “liều mình” cố đi vào vùng ngập đều bị chết máy, phải dắt bộ trong nước một đoạn dài. Người đi xe đạp và đi bộ phải đi men theo các bậc thềm cao trên vỉa hè nhưng cũng bị sóng nước đẩy ngã hoặc bắn cao làm ướt hết quần áo.
Các hộ dân ven đường Thụy Khuê phải đóng kín cửa, dựng các tấm ván cao ở cửa để chắn nước nhưng mỗi lần ô tô phóng qua vẫn làm nước dâng lên cao, bắn mạnh vào tận trong nhà.
Rẽ sóng trên phố Thụy Khuê.
Nước ngập sát mép nhà dân hai bên đường.
Người dân phải làm bờ chắn ngăn nước.
"Đôi cánh bạc" quen thuộc mỗi khi xe ô tô phóng nhanh trên đường ngập nước.
Nhiều hộ kinh doanh đóng cửa vì mưa ngập, đường sá cũng vắng xe cộ hơn vì nhiều người biết đường Thụy Khuê ngập nên đã đi đường khác.
Thanh niên nam nữ thong thả dạo chơi, nghịch nước giữa phố.Trên toàn tuyến phố này có 3 đoạn bị ngập sâu, trong đó ngập sâu nhất là khu vực từ trường THPT Chu Văn An tới trước tòa nhà Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Nước ở đoạn ngập sâu này luôn ở mức hơn 0,5 mét khiến lòng đường như biến thành một dòng sông.
Các nhân viên thoát nước đã đứng ở hai đầu đoạn ngập sâu này để hướng dẫn các phương tiện qua đây đi vòng đường khác. Nhiều ô tô, xe máy vì muốn đi nhanh nên đã "liều mình" phóng qua đoạn đường này và đã bị chết máy hoặc phải xuống dắt bộ. Các xe khác trông thấy tình trạng như vậy đã quay ngược lại hoặc rẽ vòng đường khác.
Sóng vỗ mạnh trên phố Thụy Khuê khiến nhiều người chao đảo. Một số ô tô không đủ dũng cảm đi qua cũng đã phải quay đầu.
Theo một số người dân sống lâu năm ở phố Thụy Khuê, rất lâu rồi con phố này mới bị ngập sâu như hôm nay. Trong khi đó, khu vực đường ven hồ Tây song song và cách không xa đường Thụy Khuê lại không bị ngập.
Một số người khi đi qua đoạn đường ngập sâu này đã bị ngã do sóng nước quá mạnh. Một bác trung niên mặc dù đã cố đi sát trên các bậc thềm nhà bên đường nhưng vẫn bị sóng mạnh khi có một chiếc ô tô chảy qua xô ngã. Ướt hết quần áo, bác vừa lồm cồm đứng dậy vừa cười, nói:
"Giữa phố Hà Nội mà sóng đánh mạnh cứ như ở biển Đồ Sơn".Những hình ảnh về đoạn ngập sâu sóng xô ngã người, ô tô không dám đi qua:
Đoạn phố Thụy Khuê từ trường THPT Chu Văn An tới trước tòa nhà Trung tâm Phụ nữ và Phát triển bị ngập sâu nhất.
Các nhân viên thoát nước hướng dẫn các xe đi vòng đường khác để tránh đoạn ngập sâu này.
Hàng loạt ô tô, xe máy lưỡng lự đứng trước đoạn đường ngập sâu.
Một số xe "dũng cảm" xông vào biển nước, nhiều xe quay đầu đi đường khác.
Thường chỉ có các loại xe ô tô gầm cao mới an toàn đi qua đây.
Một chiếc taxi loại gầm thấp "liều mạng" sục nước phóng tới khiến hai thanh niên đi xe máy giật mình.
Đi được một đoạn, chiếc taxi bị chết máy, nằm giữa biển nước.
Tài xế phải nhờ một nhân viên thoát nước đẩy xe đi.
Nước luôn ngập quá đầu gối, tức là hơn 0,5 mét.
Xe ô tô đi qua tạo ra những đợt sóng rất mạnh như sóng biển.
Sục nước tung tóe ra xung quanh khiến người đi bên cạnh hoảng sợ.
Nhiều người đi bộ phải đi men theo bậc thềm của các hộ dân bên đường.
Các phương tiện chật vật đi giữa đoạn đường ngập sâu.
Hàng loạt xe bị chết máy.
Còng lưng đẩy xe giữa màn mưa nặng hạt.
Chiếc xe máy này khôn khéo đi sát theo sau xe ô tô để tránh sóng.
Một người đi xe đạp mò mẫn men theo bờ nước.
Một phụ nữ có xe bị chết máy, phải nhờ nhân viên thoát nước giúp đỡ đẩy xe lên chỗ cao.
Đối đầu giữa biển nước.
Sóng mạnh do chiếc ô tô chạy qua tạo ra khiến người đàn ông đang dắt xe máy loạng choạng, suýt ngã.
Hai người đẩy xe máy, xe buýt ngập hết gầm vừa qua được đoạn ngập sâu.
Biển nước mênh mông giữa Hà Nội, mưa vẫn đang tuôn xối xả.