Hà Nội: Phẫn nộ bà cụ 92 tuổi bị con trai đánh đập, đuổi ra đường lúc đêm khuya

, Theo Trí Thức Trẻ 18:12 18/08/2015

Gần một ngày nay trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao câu chuyện kể lại việc bà cụ hơn 90 tuổi bị con trai đánh đập đuổi ra đường lúc đêm hôm ở Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...


Untitled-c2830
Hình ảnh bà cụ bị con trai đuổi ra khỏi nhà gây xôn xao.

Theo đó, người đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội là anh N.T.T với nội dung: “Đêm rồi sao bà ngồi đây với hai túi quần áo thế này? Con bà nó đánh, chửi bà, bà sợ. Để cháu đưa bà về. Bà không dám về đâu, bà sợ nó đánh bà. Bà đói không? Bà đói. Vậy để bọn cháu đi mua sữa và cháo để bà ăn. Bà cúi mặt, xoa đầu, rơm rớm nước mắt.

Người hàng xóm chia sẻ. Thằng Thông con bà nó đánh bà dã man lắm, rồi chửi bà chết đi..., nó còn đào hố đạp bà xuống. Hàng xóm viết đơn giúp bà nhưng bà không ký vì sợ công an bắt con bà. Toàn bộ tiền tuổi già hay tiền Bà Mẹ Liệt Sĩ thằng Thông con bà nó lấy hết.

11029477_1108599539158131_3392038668625129966_n-c2830
Bị con trai đánh đuổi ra khỏi nhà bà cụ luôn rơm rớm nước mắt. Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Nghe người hàng xóm nói mà tôi rơi nước mắt. Nó đánh vào đầu bà, vào mặt bà, vào trán, chân tay bà ... mà bà gắng chịu đựng rồi mang quần áo ra đường ở chứ nhất định không ký đơn để công an bắt con bà đi... Lòng Mẹ như vậy mà thằng con khốn nạn kia nó nhẫn tâm vậy.

Trao đổi với đồng chí Công an phường Đồng Tâm. Đồng chí công an cho tôi hỏi trường hợp cụ là như thế nào vậy? Bà bị thằng Thông con trai bà đánh đập suốt, bà nhiều đêm bỏ đi lang thang rồi vào công an phường ngủ, rồi lại về.

Bà nói khó thở và mệt nên lập tức tôi gọi điện thoại cho bác sĩ trong bệnh viện Bạch Mai để tư vấn và hẹn sáng mai sẽ đưa bà vào khoa cấp cứu để khám tổng thể. 

Thuê phòng cho bà nghỉ tạm qua đêm, vào đến phòng bà không ngừng nói: "nếu không có anh chị chị ngày hôm nay chắc tôi chết". 

Tôi đã bảo chủ nhà nghỉ canh bà. Có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi…”

Hơn nửa ngày sau khi đăng tải lên mạng xã hội , đoạn chia sẻ trên đã nhận được hơn 13 nghìn lượt “like”, hơn 3000 lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt bình luận. Ai ai cũng tỏ ra căm phẫn trước hành động của người con trai bà cụ đêm hôm đuổi mẹ già ra đường, thương cho bà cụ cuối đời không được yên ổn.

DSCF1905 copy-c2830
Bà cụ đang được điều trị tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai.

Chiều 18/8, liên hệ với người đăng tải những hình ảnh trên, anh cho biết mình là Nguyễn Thành Trung (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), hiện anh Trung đang đưa bà cụ chữa trị tại Khoa khám bệnh (Bệnh viện Bạch Mai).

Kể lại sự việc với chúng tôi anh Trung cho biết, khoảng gần 21h tối qua (17/8), anh và một số người bạn đi chơi trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm thì thấy bà cụ tóc bạc trắng ngồi ở vỉa hè lề đường với hai túi quần áo nên lại hỏi thăm.

DSCF1907 copy-c2830
Nghe tin bà cụ bị con đuổi ra khỏi nhà, không ít bạn trẻ tình nguyện đến chăm sóc cho bà cụ.

“Tôi lại tới nơi, nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà và bà nói bị con đánh đuổi ra đường tôi rất thương bà sau đó cũng có vài người đến báo cho tổ dân phố. Bảo bà về nhất quyết bà không về vì sợ bị con trai đánh đập”, anh Trung nhớ lại.

Theo anh Trung, do đêm hôm nên anh và một số người bạn đưa bà tới một nhà nghỉ ở phố Trần Đại Nghĩa để nghỉ ngơi rồi sáng nay (18/8) đưa bà đến Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh.

DSCF1897 copy-c2830
Nhiều bạn trẻ nắm chặt tay, xoa bóp động viên bà Bi.

“Thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định bà bị viêm phổi, khó thở, giọng nói yếu ớt. Nghĩ bà cụ nhiều tuổi rồi mà vẫn không được an hưởng tuổi già tôi thương bà lắm. Chỉ mong bà chóng khỏi tìm được nơi nào đó để bà có thể an tâm an dưỡng tuổi già”, anh Trung tâm sự.

DSCF1896 copy-c2830
Đôi mắt bà Bi như người mất hồn, rơm rớm nước mắt mỗi khi nghĩ đến chuyện buồn gia đình.

DSCF1891 copy-f2e35
Phiếu khám và theo dõi bệnh của bà cụ.

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt bà cụ như người vô hồn, phút chốc bà lại rưng rưng nước mắt khi nghĩ về cảnh đời khổ cực của mình. Ở trên trán, tay, chân bà lão xuất hiện nhiều điểm thâm tím.

Chứng kiến bà cụ, nhiều người nghe tin đến thăm liên tục cầm tay xoa rồi không kìm được lòng.

DSCF1916 copy-c2830
Bà Lưu Ngọc Cơ, Tổ trưởng tổ dân phố 5A cho biết, chuyện bà Bi bị con hành hung thường xuyên diễn ra.

Để làm rõ vụ việc trên, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi bà Lưu Ngọc Cơ, Tổ trưởng tổ dân phố 5A, phường Đồng Tâm cho biết, tối qua, ngay sau nhận được  tin báo bà đã trực tiếp xuống tận nơi để tìm hiểu rõ sự việc.

Theo bà Cơ, bà cụ đáng thương trên là Lương Thị Bi (92 tuổi), nhà ở khu tập thể công nhân, phường Đồng Tâm. Con trai đuổi bà Bi ra khỏi nhà tên là Trần Văn Thông (56 tuổi).

“Tôi xuống thì thấy bà đang ngồi ở lề đường, sau đó tôi có động viên, khuyên bà cụ về nhà nhưng bà nhất quyết không về. Bà bảo nếu cho tôi về thằng Thông nó đánh tôi chết. Nói rồi bà cụ ngồi rơm rớm nước mắt”, bà Cơ kể lại.

DSCF1918 copy-c2830
Tất cả những lần đó bên tổ dân phố đều xuống hòa giải và đều được bà Cơ ghi chép.

Theo bà Cơ, ngay sau đó bà cũng đã báo cáo sự việc lên cán bộ công an khu vực và lực lượng công an cũng đã xuống hiện trường. 

Bà Tổ trưởng tổ dân phố 5A cũng cho biết, bà Bi vốn là mẹ liệt sĩ. “Bà trước ở nơi khác, mấy năm nay thì chuyển chỗ ở về đây. Cụ có bao nhiêu người con thì chúng tôi không nắm rõ, bà đôi lúc lẩm cẩm. Chúng tôi chỉ biết bà ở với anh Thông và thường xuyên nghe bà Bi nói bị con trai đánh đập lúc rượu say và bà cũng kể lại với nhiều hàng xóm như thế"

Bà Cơ cũng nói rõ: “Người con trai bà Bi vốn không nghề nghiệp, hay rượu chè. Có lần đánh mẹ già sau đó bà cụ viết đơn cho đi cải tạo nhưng khi công an đến thì bà cụ lại thương tình rồi khóc xin tha cho con. Cứ thế chuyện bà cụ bị con hành hung như cơm bữa. Trong sổ ghi chép của tôi đều ghi rõ mỗi lần có người dân báo”.

Qua đây, bà Cơ cũng cho biết, sau sự việc lần này, tổ dân phố đã và đang họp bàn và kiến nghị với công an phường Đồng Tâm có biện pháp xử lý vụ việc trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày