Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, xe máy vẫn len vào dòng người đông đúc ở phố đi bộ

, Theo Trí Thức Trẻ 09:57 24/08/2015

Dù có quy định cấm các loại xe cơ giới, xe thô sơ vào các tuyến phố đi bộ Hà Nội vào 3 buổi tối cuối tuần (thứ 6, 7 và chủ nhật), nhưng thực tế, đủ loại xe máy, xe điện vẫn chạy, len vào dòng người đi bộ đông nghịt.

Mặc dù có lệnh cấm các phương tiện xe cơ giới, xe thô sơ vào các tuyến phố đi bộ Hà Nội vào 3 buổi tối cuối tuần gồm thứ 6, 7 và chủ nhật bắt đầu từ 19h tối đến 24h từ nhiều tháng nay nhưng nhiều người vẫn vô tư phóng vù vù, thậm chí cố len lỏi trong dòng người đi bộ đông đúc.

Clip xe máy vẫn chạy vào phố đi bộ Hà Nội bất chấp lệnh cấm - (Clip: Kiên Nguyễn).

Theo đó các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy (là tuyến phố trục thương mại chính trung tâm của khu phố cổ; là tuyến phố đi bộ, chợ đêm vào 3 tối cuối tuần) và tuyến phố Hàng Buồm, Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Hàng Giầy, Đào Duy Từ (là tuyến phố chính thuộc khu bảo tồn cấp I khu phố cổ, là tuyến phố đi bộ 3 tối cuối tuần).

DSCF2430 copy-632c4
Biển cấm để ngay đầu tuyến phố đi bộ nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên đi xe máy vào. Ảnh: Định Nguyễn

DSCF2390 copy-632c4
Khu chợ Đồng Xuân tấp nập phương tiện qua lại. Ảnh: Định Nguyễn

Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối thứ 7 và chủ nhật (ngày 22, 23/8) bên cạnh nhiều người sinh sống trong khu phố đi bộ ý thức dắt xe ra ngoài đường thì bên cạnh đó rất nhiều phương tiện xe máy, xe đạp điện vẫn tung tăng len lỏi trong dòng người đông đúc dù các tuyến đường này chỉ dành cho người đi bộ.

Các đầu tuyến đường mặc dù có lực lượng công an, dân phòng chốt trực nhưng một số xe máy vẫn cố phóng vụt qua. Tại tuyến đường Hàng Buồm nhiều người vô tư đèo 3, 4 phóng vù vù khiến người đi bộ nhiều phen “thót tim”.

DSCF2398 copy-632c4
Tại các tuyến phố đi bộ đều có lực lượng công an, dân phòng cắm chốt nhưng nhiều người vẫn cố phóng qua. Ảnh: Định Nguyễn

DSCF2399 copy-632c4
Nhiều người đi xe máy len lỏi trong dòng người đi bộ. Ảnh: Định Nguyễn

DSCF2402 copy-632c4
Tại phố Hàng Buồm, bên cạnh những người ý thức dắt xe thì nhiều thanh niên kẹp 2, 3 phóng vù vù trên đường. Ảnh: Định Nguyễn

Chị Lê Phương Anh, một người dân trong khu phố đi bộ Hàng Buồm cho biết: “Có nhiều người ý thức kém, dù các đầu đường công an đã đứng chốt chặn, nhắc nhở nhưng có lúc công an không để ý liền phóng vụt qua. Việc đi xe máy trong phố đi bộ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người đi bộ, dễ xảy ra va chạm”.

Chị Phương Anh cũng chia sẻ: “Với các tuyến đi bộ thì mọi người nên nêu cao ý thức, tránh gây phản cảm cho những du khách đặc biệt là du khách nước ngoài bởi ở nước ngoài người dân rất tuân thủ luật giao thông cũng như ý thức trong việc tham gia giao thông, tôi từng đi nhiều nước tôi tận mắt thấy điều đó”.

DSCF2415 copy-632c4

DSCF2427 copy-632c4
Hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong phố đi bộ. Ảnh: Định Nguyễn

Trao đổi với chúng tôi, chiều ngày 23/8, ông Phạm Tuấn Long, phó Ban thường trực ban quản lý phố cổ Hà Nội, cho biết các tuyến phố đi bộ đều bị cấm các loại xe vào tối 3 ngày cuối tuần để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách tham quan, vui chơi…

“Tại các điểm vào phố đi bộ đều có lực lượng cảnh sát của phường và của quận cắm chốt để chặn các phương tiện tham gia giao thông vào. Nếu có trường hợp đi xe máy vào thì lực lượng công an phường sẽ trực tiếp xử lý. Việc xe máy vào cũng sẽ ảnh hưởng đến người đi bộ”, ông Long cho hay.

Trước đó, vào tối 16/8, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông nước ngoài cao lớn đứng giữa đường chặn phía đầu xe máy một cô gái trẻ trên đường Hàng Giầy, Hà Nội được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi. Cô gái đội mũ bảo hiểm với mái tóc ngắn cố tìm mọi cách lách qua để đi vào tuyến phố cổ đi bộ ở Hà Nội thì bị ông Tây quát lớn. Người đàn ông nước ngoài yêu cầu cô gái xuống dắt xe trên tuyến phố đi bộ.

“Đi bộ đi. Rất dễ mà, rất dễ mà, xuống xe đi!” - ông Tây đề nghị cô gái đang ngồi trên xe máy.

Lúc đầu cô gái còn lưỡng lự trước lời đề nghị của người đàn ông nước ngoài này và có ý định nổ máy, chạy xe đi tiếp nhưng ông Tây vẫn chặn đầu xe và nói lớn: “Hãy xuống xe. Đi bộ đi!”.

Trước thái độ kiên quyết của vị khách nước ngoài, cô gái đã chấp nhận xuống dắt xe ra khỏi khu vực phố đi bộ, trong tiếng vỗ tay của ông Tây và nhiều người chứng kiến ở đó.

Clip chưa đầy một phút nhưng đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và tán đồng với hành động của người đàn ông nước ngoài.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày