Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới"

Bít Tất (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 10/03/2013

Vào nhầm phòng karaoke, không chịu rửa bát, dừng xe không tắt máy, yêu mà không được cưới hay được khen đẹp trai cũng là động cơ để gây ra án mạng.

Trong độ 3 năm trở lại đây đã xảy ra không ít những vụ giết người hết sức nghiêm trọng, khiến người dân không khỏi hoang mang. Trong số đó cũng có không ít những trường hợp giết người với những nguyên do hoàn toàn không thể ngờ tới như: Vào nhầm phòng karaoke, không chịu rửa bát, dừng xe không tắt máy, yêu mà không được cưới hay được khen đẹp trai. Những động cơ giết người tưởng chừng như không thể tin nổi này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về sự bốc đồng, bản thân thiếu sự kiềm chế hay thậm chí là việc xem thường tính mạng người khác của các thanh thiếu niên ngày nay.

Bị bạn gái đâm chết vì... không chịu rửa bát

Vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 13/1/2013 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cũng vào thời gian này, Huỳnh Thị Kim Hân (24 tuổi, là nhân viên bảo vệ) ăn tối với người yêu là anh Tạ Kế Hồng (28 tuổi) tại nhà. Sau khi ăn xong, anh Hồng liền nằm xem tivi và không chịu dọn chén đĩa để mang đi rửa nên khiến chị Hân bực bội và trách mắng. Quá tức giận và không thể kiềm chế được bản thân, chị Hân liền chạy đến bếp rút con dao Thái Lan rồi lao đến đâm người yêu 2 nhát vào thẳng đầu và tim khiến anh Hồng gục tại chỗ và tử vong ngay sau khi đến bệnh viện.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 1
Bàn thờ của anh Tạ Kế Hồng.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 2
Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án thương tâm.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 3
Gia đình đau buồn trong ngày đưa anh Hồng về nơi yên nghĩ.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 4
Một người dân trong vùng bất bình khi nghe kể về vụ án.

Vụ việc này đã gây xôn xao dư luận vì bản tính hung hăng và không biết kiềm chế của một cô gái trẻ tuổi phải mang tù tội vì giết chết người yêu và đánh mất cả tương lai.

Đánh nhau đến chết vì "dám" giành trả tiền nhậu

Sáng ngày 24/09/2012, ông Nguyễn Xuân Khánh và ông Đỗ Văn Giá cùng ngụ tại thôn Cách, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau đi ăn sáng, tiện thể uống hết 6 lít bia hơi. Vốn dĩ mối quan hệ của ông Khánh và ông Giá khá thân thiết với nhau vì họ cùng quê mà trước đây còn là bạn học lẫn đồng đội cũ. Cũng chính vì vậy mà hai ông sau khi ăn xong đều không nỡ để người kia phải trả tiền. Nhưng do có hơi mem trong người và tranh giành trả tiền mãi mà chẳng ai chịu nhường ai dẫn đến lời qua tiếng lại rồi xô sát. Trong lúc ẩu đả, ông Khánh bị ngã đập mặt xuống đường nhựa, bất động rồi tử vong sau khi được người dân đưa đi cấp cứu.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 5
Hiện trường vụ án với vết máu của ông Khánh khi bị ngã xuống mặt đường.

Gây án mạng chỉ vì nạnh dọn cơm

Cảnh sát điều tra Công an quận 9 TPHCM đã khởi tố bị can và bắt tạm gia anh Nguyễn Văn Toàn (SN 1987) vốn là sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin trường ĐH KHTN TPHCM về hành vi giết người.

Khoảng 19 giờ ngày 22/08/2012, Toàn cùng với Vũ Đình Ngân (1991) cùng vài người bạn đồng hương tổ chức nhậu tại phòng trọ. Nhậu xong, Ngân và người bạn tên Hạnh ngồi chơi cờ tướng thì được Toàn bảo Ngân ngừng chơi để dọn cơm lên ăn. Lúc này Ngân không chịu và bảo: "Ăn thì dọn mà ăn" nên khiến Toàn nổi giận do trước đó có uống một chút rượu rồi đập bể nồi cơm và các vật dụng khác trong phòng. Lúc này Ngân cùng các người bạn khác định bỏ về, vừa ra tới cổng thì bất ngờ Toàn cầm con dao đâm một nhát vào cổ của Ngân rồi tiếp tục đâm thêm nhiều nhát khác dẫu có sự ngăn cản của bạn bè.

Bị đâm chết vì nhậu không trả tiền

Sáng 15/12/2012, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại trên 91 triệu đồng.

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 19/09/2012, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1976), Đồng Vũ Minh (SN 1991), Nguyễn Văn Rim (SN 1993), Lê Thị Hồng Nga (SN 1995) và Phạm Văn Hùng (SN 1973) cùng ăn uống tại nhà hàng. Gặp Hùng, Loan yêu cầu chị Hồng - người dẫn chương trình trong nhà hàng giới thiệu cho Hùng hát vài bài nhưng Hùng không hát. Đến khoảng 21h30, Loan vẫn không thấy Hùng lên sân khấu nên cứ ngỡ chị Hồng không thèm giới thiệu rồi lớn tiếng, hăm dọa chị Hồng. Loan bảo cả nhóm đi về và nói với chị Hồng không chịu thanh toán tiền. Đi được một đoạn, chủ nhà hàng là anh Nguyễn Bình Nghị chạy ra yêu cầu thanh toán nhưng Loan vẫn tiếp tục gây sự.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 6
Bị cáo Nguyễn Bình Nghị trong ngày xét xử

Trong lúc can ngăn Loan, Nguyễn Bình Nghị và Đồng Vũ Minh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Nghị vào nhà bếp lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi ra ngoài tiếp tục yêu cầu Loan thanh toán tiền. Thấy vậy, Đồng Vũ Minh xông đến đánh nhưng Nghị né được và rút dao từ trong túi ra đâm Minh một nhát. Nghĩ là không có vấn đề gì nên cả nhóm đưa Minh về nhà nhưng bố của Minh phát hiện con mình đã tử vong.

Đi giết người vì "bị" khen đẹp trai

Vụ án xảy ra vào giữa tháng 5 năm 2010, nhưng đến ngày 22/11/2012 vụ án mới được khép lại trong sự tiếc nuối cho chàng trai trẻ tuổi với y án 18 năm tù giam về tội giết người.

Trong một lần Ngô Đại Nam (23 tuổi) cùng nhóm bạn đi mừng sinh nhật tại một vũ trường nằm trên địa bàn quận 1. Cũng trong vũ trường, nhóm của Phan Trung Thảo và Dương Bửu Long với vài người bạn khác cũng đang vui chơi ở đây vô tình thấy nhóm của Nam nên mọi người bàn tán và họ khen Nam khá là bảnh trai. Cho rằng Thảo có ý đồ, nên Nam tức giận tiến đến chỗ Thảo tát một cái rồi ra ngoài lấy xe ra về.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 7
Ngô Đại Nam từng là vận động viên môn Wusu cấp quốc gia.

Gặp được Nam ở ngoài cổng, Dương Bửu Long đến hỏi xem ai là người tát Thảo lập tức Nam vỗ ngực khẳng định là mình rồi đánh luôn Long. Nam bị Long xô ngã xuống đường nên tức tốc chạy lại mở cốp xe máy của mình, lấy một con dao lê dài 45cm đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào lưng khiến Long chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Bị giết chết vì tội đi nhầm phòng karaoke

Vụ án này cũng đã khiến nhiều người hoang mang vì lý do hoàn toàn không thể ngờ.

Khoảng 23h40 ngày 21/10/2012, tại quán karaoke của Phùng Văn Thanh (SN 1962) xảy ra vụ giết người. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an làm rõ là do mâu thuẫn vì nhầm phòng và nhìn đểu. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân vụ án mạng là Trương Hình Sự (SN 1982).

Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra, bắt giữ 6 đối tượng liên quan để làm rõ, gồm: Hoàng Văn Dũng (SN 1992), Nguyễn Đăng Sơn (SN 1990), Nguyễn Phúc Tiến (SN 1973), đều trú tại thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên; Phùng Văn Thắng (SN 1975, trú tại Văn Nhân, Phú Xuyên); Phan Văn Bình (SN 1993, trú tại Nam Triều, Phú Xuyên); Dương Văn Tấn (SN 1986, trú tại thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà).

Điều tra của cơ quan công an cho thấy, tối 21/10, nhóm của Tiến đến quán karaoke của anh Thanh hát đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm hát của anh Sự. Tiến về nhà lấy dao kiếm đến trả thù. Thấy nhóm của anh Sự, các đối tượng dùng dao chém 2 nhát vào cổ và ngực anh Sự, làm anh Sự chết tại chỗ.

Đánh chết người vì không chịu nổi tiếng xe máy

Ngày 21-2, công an quận Phú Nhuận cho biết đã chuyển ba đối tượng giết người về đội trọng án (PC 45) công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi gây ra cái chết của anh Đỗ Như Cương (38 tuổi, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ đêm 17-2, đang trên đường về nhà, anh Cương dừng lại nghe điện thoại trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, mà không tắt máy xe, một nhóm thanh niên ngồi nhậu gần đó thấy khó chịu, lên tiếng chửi rủa, 2 bên cự cãi qua lại, anh Cương bỏ về, cất xe.

Giật mình vì những vụ án mạng có động cơ "không thể ngờ tới" 8
Nơi anh Cương bị nhóm thanh niên sát hại

Chị Trần Thị Tuyết Nhung là vợ của anh Cương cho biết sau khi về nhà cất xe, chồng chị đi bộ ra khỏi nhà (do chồng chị bị đau lưng nên buổi tối anh thường đi bộ cho dễ ngủ). Nhưng khoảng 30 phút sau thì chị nhận được tin anh Cương bị nhóm thanh niên ngồi nhậu khi nãy khống chế giữ chặt tay chân dùng gậy ba vuông đánh cho vỡ sọ và dùng dao chém nhiều nhát vào người, khiến anh Cương tử vong trước số nhà 211/1 đường Trần Tế Xương.

Người dân gần đó cho biết, giết hại anh Cương xong, nhóm thanh niên kia quay lại chỗ cũ và tiếp tục ngồi nhậu cho tới khi công an tới bắt.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày