Gia đình đau đớn nhận tin con trai nhảy cầu tự tử vì tình

, Theo Trí Thức Trẻ 20:57 19/01/2015

“Cách đây một thời gian ngắn, Lâm thông báo có người yêu nhưng chưa từng đưa cô gái ấy về thăm nhà. Ai ngờ, chỉ vì mâu thuẫn với bạn gái mà con trai tôi lại làm điều dại dột như thế”, ông Viên đau đớn kể.

Như tin đã đưa, chiều 19/1, ông Tăng Tất Tuấn, Phó công an xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, sau nhiều ngày thuê thợ lặn tìm kiếm, người thân đã vớt được xác 2 nam thanh niên tại khu vực gần chân cầu Lai Vu

Theo đó, thi thể 2 nam thanh niên được xác định là anh Đỗ Văn Lâm (SN 1992, trú tại thôn Ấp Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, Hưng Yên) và anh Phạm Văn Quyền (SN 1994, cùng quê và là bạn thân của anh Lâm).

Gia đình đau đớn nhận tin con trai nhảy cầu tự tử vì tình 1
Khúc sông nơi phát hiện thi thể 2 nam thanh niên.

Theo người nhà, trước đó vào khoảng 22h ngày 13/1, anh Đỗ Văn Lâm trong khi mâu thuẫn với bạn gái L.T.Th đã đến cầu Lai Vu nhảy sông tự tử, anh Phạm Văn Quyền nhảy theo để cứu bạn rồi mất tích theo dòng nước chảy xiết. 

Có mặt tại hiện trường nơi tìm thấy xác 2 thanh niên sáng nay, 2 bên gia đình nạn nhân đều đau đớn, liên tục gào khóc gọi tên 2 nạn nhân xấu số. Thi thể của 2 thanh niên sau đó được cơ quan chức năng khâm liệm rồi tiến hành đưa về quê để lo hậu sự, gia đình từ chối mổ pháp y.

Ngồi bần thần bên bờ sông, ông Đỗ Văn Viên (SN 1968, bố ruột nạn nhân Đỗ Văn Lâm) đau đớn tột cùng kể từ khi nhận được tin con tự tử vì mâu thuẫn với bạn gái. Theo ông Viên, Lâm trước đây đi bộ đội, mới về làm việc tại một công ty may ở Hải Dương từ tháng 4/2014. 

Gia đình đau đớn nhận tin con trai nhảy cầu tự tử vì tình 2
Ông Đỗ Văn Viên, bố ruột nạn nhân Lâm đau đớn kể lại.

“Cách đây một thời gian ngắn, Lâm thông báo có người yêu nhưng chưa từng đưa cô gái ấy về thăm gia đình. Ai ngờ chỉ vì mâu thuẫn với bạn gái mà con trai tôi lại làm điều dại dột như thế”, ông Viên đau đớn kể.

Theo lời ông Viên, trong vụ việc này ông thấy có nhiều điều bất thường ở người bạn gái của Lâm bởi sau khi xảy ra sự việc, cô gái này… bỗng dưng mất tích.

“Điều khiến tôi suy nghĩ là vụ việc xảy ra từ 22h đêm 13/1, nhưng đến trưa ngày 14/1 gia đình mới nhận được tin nhưng không phải do Th. mà lại là một người bạn khác báo. Bình thường, khi xảy ra vụ việc như thế thì Th. phải tri hô nhưng cô gái này chỉ đứng trên cầu nhìn, sau đó thì biến mất. Ngay nơi Lâm và Quyền nhảy xuống có một bác dân chài đang ngủ trên thuyền. Bác ấy nói cả đêm không nghe thấy tiếng kêu cứu của ai. Sáng hôm sau, bác cũng không hề biết cho đến khi gia đình tôi kéo đến, thuê thuyền tìm xác hai cháu”, ông Viên cho hay.

Ông Phạm Văn Quyết (SN 1969, bố đẻ nạn nhân Phạm Văn Quyền) cho biết, vào khoảng 13h30 ngày 14/1, khi đang đi làm thì ông nhận được cuộc gọi của bạn Quyền nói phải bình tĩnh rồi bảo “bác về ngay Hải Dương đi, Quyền và Lâm đã nhảy sông tự tử ở khu vực cầu Lai Vu”. 

“Khi chúng tôi đến nơi, cháu này bảo Th. là người yêu của Lâm nhưng có ý định chia tay và chàng trai này bảo nếu chia tay sẽ tự tử. Ngày 13/1, sau khi đi làm ở công ty về, Lâm đi thẳng ra cầu. Biết bạn trai đang nghĩ quẩn, Th. chạy theo thì thấy Lâm đứng ở lan can cầu Lai Vu định nhảy xuống. Lúc này, Th. điện về cho Quyền - người sống cùng phòng trọ và là bạn thân của Lâm ra khuyên nhủ. Khi Quyền ra tới nơi, thấy bạn mình nhảy cầu nên đã cởi áo khoác đưa cho Th. giữ, vội vã nhảy xuống sông cứu bạn rồi mất tích”, ông Quyết đau đớn kể lại.

Gia đình đau đớn nhận tin con trai nhảy cầu tự tử vì tình 3
Khu nhà trọ nơi Lâm và Quyền sinh sống.

Từ khi biết thông tin về vụ việc đau lòng trên, người thân các nạn nhân đã có mặt tại khúc sông thuê người tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng 19/1, sau nhiều ngày thuê thợ lặn tìm kiếm, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy.

Những người thân trong gia đình Quyền và Lâm đều mong muốn tìm được cô gái tên Th. là người yêu của nạn nhân Lâm để tìm hiểu rõ hơn sự việc nhưng hiện cô gái đã “mất tích” một cách kỳ lạ.

Theo nhiều người sống cùng khu trọ 2 nạn nhân xấu số cho biết, họ sống rất hiền lành.

Được biết Lâm là con lớn trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người mẹ vì thế nên đã đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, dù mỗi tháng chỉ gửi về được 5 triệu đồng nhưng vẫn phải làm vì ở quê thì không có việc. Nhận tin dữ, người mẹ vội vã làm thủ tục từ Malaysia về Việt Nam, bà đã khóc ngất vì quá sốc trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai ngoan hiền.

“Lâm rất ngoan ngoãn, chí thú làm ăn. Khi đi bộ đội về, nó xin vào công ty ở đây làm, dù xa nhà nhưng không bao giờ để điều tiếng gì cho gia đình càng không chơi bời lêu lổng. Bản thân Lâm cũng không có mâu thuẫn với ai, nó sống trọng tình cảm nên có lẽ khi bị người yêu chia tay mới nghĩ quẩn như thế”, một người thân nạn nhân Lâm cho biết.

Cũng như Lâm, nhà Quyền kinh tế khó khăn, mẹ lại hay ốm đau. Quyền là con trai duy nhất (có 1 người chị gái) và là lao động chính trong nhà. Quyền và Lâm có mối quan hệ rất thân thiết. Do hai nhà là hàng xóm của nhau nên hai thanh niên này chơi với nhau từ bé. Cả hai đều được đánh giá là hiền lành, hòa thuận với mọi người.