Khi được hỏi về những thiên thần may mắn của vợ chồng mình, anh nói: “Mới đầu siêu âm chỉ thấy ba, sau đó lại phát hiện có 4 đứa – nhưng cuối cùng lại đẻ 5. Nói thật là từ bất ngờ này qua bất ngờ khác nên giờ thấy hết bất ngờ luôn (cười). Hai vợ chồng đã đấu tranh tâm lý nhiều, cộng thêm sự góp ý và động viên của hai bên nội – ngoại nên hai vợ chồng đã quyết định giữ lại tất cả. Chúng tôi chỉ nghĩ trời ban cho mình thì mình phải cố gắng bảo vệ chúng, tất cả đều là con ruột của tôi. Không thể vì điều gì mà tôi đành tâm bỏ đi 1, 2 đứa con của mình cả. Hơn nữa, nếu làm việc đó mà ảnh hưởng không tốt đến những bé còn lại, chắc tôi sẽ phải ân hận cả đời. Vì thế, hai vợ chồng và hai bên gia đình đã chuẩn bị tâm lý đón 4 đứa (như siêu âm) trong tâm trạng rất thoải mái và hân hoan. Bây giờ có 5 đứa thì càng vui. Chỉ có điều phải đi mua thêm một phần quần áo nữa vì đồ đã chuẩn bị chỉ đủ cho 4 đứa thôi”.
3 đứa bé khỏe mạnh được cho nằm riêng, hai bé còn yếu nằm chung (Nguồn ảnh: Internet)
Theo gia đình chia sẻ, hiện chị Thư chỉ được nhìn con qua hình ảnh của người nhà chụp lại. Hai bé còn yếu gia đình chỉ được cho vào thăm vào mỗi sáng lúc 8h. Ba bé còn lại cũng chỉ cho thăm vào 3h chiều mỗi ngày. Anh Hiếu và bà nội, bà ngoại là những người được thăm các bé nhiều nhất.
Ngoài ra, anh Hiếu cũng cho biết hoàn cảnh gia đình không giàu có gì. Chị ngày xưa làm thợ may ở quê (Tiền Giang), giờ lấy chồng lên thành phố chỉ ở nhà nội trợ. Anh quê ở Củ Chi, hiện là tài xế taxi Mai Linh. Hai vợ chồng sống ở quận 5 với nhà nội. Tuy nhiên, có một điều may mắn là sự ra đời của 5 thiên thần được rất nhiều nhà hảo tâm chú ý. Hiện tại, anh Hiếu đã nhận tài trợ của một hãng, các con của anh sẽ được uống sữa của hãng này miễn phí trong vòng 3 năm. (Trước đây có một ca sinh 4 tại Đồng Tháp cũng được một hãng sữa tài trợ như thế này). Anh Hiếu cho biết điều này khiến anh thấy yên tâm hơn về việc chăm sóc cho những đứa con của mình.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, anh Hiếu đang rất phấn khởi trong vai trò làm cha của 5 đứa bé
Hiện cả 5 bé vẫn chưa có tên vì chờ ông nội ở quê chọn đặt. Các bé sau khi mạnh khỏe và được trở về nhà sẽ có mẹ và các cô dì trong họ hàng (ở gần nhà) thay phiên chăm sóc.
Cặp đôi hiếm muộn may mắn nhất của năm
Anh Hiếu và chị Thư có nhã ý muốn nhờ Kenh14 gửi lời cám ơn đến tất cả các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm và chúc sức khỏe cho các cháu. Cám ơn tập thể y bác sỹ bệnh viện đã tận tình giúp đỡ vợ chồng anh trở thành những người hạnh phúc nhất như ngày hôm nay. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình và các cháu.