Giá từng có một người chồng nhưng hạnh phúc đầu đời buồn nhiều hơn vui. Gã chồng đầu tiên ở rể nhà cô, nổi tiếng sống keo kiệt “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Hàng ngày, số tiền vợ kiếm được, người chồng này đều giành cất giữ. Gã cũng phân chia từng khoản chi tiêu và đưa tiền nhỏ giọt để vợ mua vừa đủ. Vì thế, mỗi lần đi chợ, Giá phải tính toán từng li từng tí để hợp lý. Vậy mà, nhiều lần, chồng Giá còn nghi ngờ và bắt vợ kê khai từng món đồ ra, nếu còn dư sẽ phải trả lại tiền.
Cuộc sống ngột ngạt với gã chồng bủn xỉn khiến Giá luôn rơi vào trạng thái ức chế, tinh thần căng thẳng, cũng vì thế mà vợ chồng Giá thường xuyên to tiếng. Thời gian sau, mỗi lần giận nhau, người chồng này liên tục bỏ về nhà mẹ ruột ba bốn ngày. Sau mỗi lần về, tính tình anh này càng xấu hơn. Rồi một ngày, người chồng kiên quyết đòi li dị, lúc đó Giá đang mang thai đứa con đầu lòng được 8 tháng. Một hôm, đợi cả nhà đi lên rẫy, chồng Giá xúc hết gạo mang đi bán rồi bỏ đi luôn. Người chồng keo kiệt, bủn xỉn như thế, Giá cũng chẳng thấy tiếc, chỉ thương con từ đây phải chịu nhiều thiệt thòi.
A Sì Giá đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, mãi đến 3 năm sau, trong một lần theo chân bà cô ruột sang Campuchia chơi, Giá tình cờ gặp và phải lòng Xhoh, một người dân bản địa Campuchia từng trải qua bốn đời vợ. Ban đầu Giá có chút băn khoăn, lo sợ nhưng bà cô bảo rằng, những người từng trải qua mất mát sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Giá chẳng còn tươi trẻ như thuở đôi mươi, lấy Xhoh cũng là xứng đôi vừa lứa. Cô đành gật đầu và họ trở thành chồng vợ.
Xhoh dù không keo kiệt nhưng lại mắc chứng bạo lực và sống vô trách nhiệm. Hầu như ngày nào người chồng thứ 2 này cũng có lý do để hành hạ Giá, khiến cô luôn sống trong lo sợ, tinh thần bấn loạn. Xhoh có thể đánh giá khi cảm thấy khó chịu trong người, đi làm về chưa có đồ ăn hay bất kỳ lý do nhỏ nhặt nào. Giá thường phải căn giờ chồng trở về để trốn sang nhà hàng xóm, rồi xem thái độ của Xhoh, nếu vui vẻ mới dám về nhà.
Sống trong cảnh cam chịu một thời gian, đến khi Giá có bầu, gã chồng Xhoh mới ít đánh vợ hơn, sau đó gã đi làm xa, mãi tới khi sinh con mới về nhà và Giá lại tiếp tục bị chồng bạo hành.
Thiếu phụ kể, mình bị hành hạ như vậy khoảng 2 năm nữa, mãi tới khi mang bầu đứa thứ 2 thì chồng mới hết bạo hành, nhưng cũng như lần trước, gã bỏ đi làm ăn xa. Tuy nhiên, lần này Xhoh có lương tâm hơn, tháng nào cũng gửi tiền về nhà phụ vợ nuôi con.
Khi niềm vui đang ngập tràn ngôi nhà nhỏ thì Xhoh trở về và tuyên bố bỏ vợ, rằng cái thai trong bụng không phải là con của mình. Xhoh bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc. Không còn chút hi vọng, thiếu phụ bụng mang dạ chửa dắt đứa con nhỏ trở về nương nhờ mẹ ruột.
Ai cũng nghĩ Giá chịu phận hồng nhan nên chẳng còn dám khuyên cô đi thêm bước nữa. Thiếu phụ cũng đã chấp nhận số phận của mình cho đến ngày gặp được Dũng, một người hết lòng yêu thương giúp đỡ cô trong mọi việc. Giá cũng tính hết tháng ăn chay sẽ cùng Dũng nên duyên vợ chồng. Thế nhưng bất hạnh lại bất ngờ ập đến với thiếu phụ vào đêm 22/7, khi mẹ con chị Giá đang ngủ thì nghe tiếng động nên giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối chị nhìn thấy một người đứng cạnh giường, cầm can xăng tạt vào 2 mẹ con rồi nhanh tay bật lửa đốt. Lửa bén cháy vào chăn màn rồi vào người 2 mẹ con.
Nghe tiếng kêu cứu của chị Giá, hàng xóm đã chạy qua dập lửa và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xuân Lộc.
Do vết bỏng quá nặng nên chị Giá và cháu Ly được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị. Theo các bác sĩ, chị Giá bị bỏng toàn bộ phần mặt, cổ, gáy, tay trái, một phần ở tay phải; còn con gái bị bỏng nhẹ nên gia đình đã đưa về nhà chăm sóc.
Nhiều nghi ngờ tập trung vào người cha dượng của chị Giá và chỉ sau 10 tiếng xảy ra vụ việc, công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ ông Ma Sì Ló để điều tra.