Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 07/10/2013

Mặc dù ngày 7/10 trời nắng rất to nhưng hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng để chờ đến lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hôm nay là ngày thứ 2 nhà riêng Đại tướng đón người vào viếng. Thời gian viếng bắt đầu từ 8h nhưng ngay từ sáng sớm, rất nhiều người đã tới đây xếp hàng chờ đến lượt.

Nhiều hình ảnh xúc động, những giọt nước mắt thể hiện lòng thành kính, tiếc thương của người dân đối với Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 1
Người phụ nữ khóc thương Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 2
Cụ bà phải nhờ thanh niên tình nguyện dìu vào viếng Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 3
Một thanh niên đứng lặng lẽ cầm ảnh của tướng Giáp.


Ngày hôm qua, hàng nghìn người dân đã được vào viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng cũng có hàng nghìn người phải ngậm ngùi, tiếc nuối ra về vì chưa đến lượt mình. Chính vì thế, đoàn người đến viếng Đại tướng trong ngày 7/10 dường như đông hơn nhiều so với ngày đầu tiên mở cửa.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 4
Vẫn là hình ảnh quen thuộc: Hàng ngàn người dân trật tự xếp hàng dưới trời nắng to để chờ đến lượt vào viếng, bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 5
Bắt đầu từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã có mặt tại số nhà 30 Hoàng Diệu, bắt đầu xếp hàng dài chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 6
Chỉ một lát, hàng người đã xếp thành hàng dài suốt ba dãy phố.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 7
Từ những cụ già...

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 8
Đến các bạn trẻ...

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 9
Ai cũng mặc cái nắng gay gắt của buổi sáng, kiên nhẫn chờ tới lượt vào viếng.


Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 10

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 11

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 12
Không ai thể hiện thái độ khó chịu hay bỏ về giữa chừng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 13
Vẫn là những gương mặt thất thần, ánh mắt tiếc nuối.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 14

Khoảng 11 giờ 15, ban tổ chức tang lễ đã cho người đi thông báo thời gian phúng viếng buổi sáng sắp hết và hẹn người dân 2 giờ chiều quay lại. Tuy nhiên, dòng người xếp hàng tại thời điểm đó vẫn kéo dài cả hàng trăm mét.  Mặc dù đã có thông báo như vậy nhưng nhiều người vẫn kiên trì “đội nắng” để mong có cơ hội được vào viếng Đại tướng. Trong đó không ít các cụ già tuổi cao, tóc bạc hay cả các em nhỏ tuy mệt mỏi những vẫn cố gắng xếp hàng ngay ngắn trong dòng người, hy vọng được tới lượt của mình. 

Đúng 11 giờ 30, cửa chính tại số nhà 30 Hoàng Diệu đã đóng cửa. Điểm trông giữ xe miễn phí cho người dân bên Hoàng thành Thăng Long, đối diện khu nhà của Đại tướng cũng ra thông báo tạm dừng nhận trông, giữ xe mới vào.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 15
 Nhiều cụ ông, cụ bà tuổi đã cao không nản chí chờ đợi.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 16
Ánh mắt mong mỏi, hy vọng được vào viếng “Người anh cả”

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 17
11 giờ trưa, hàng nghìn người vẫn xếp hàng kéo dài và có thể sẽ phải chờ đến buổi chiều những người dân mới được vào viếng Cụ Võ Nguyên Giáp.
Đến giờ viếng buổi chiều, vẫn là hình ảnh quen thuộc - người dân trật tự xếp hàng dài suốt 3 dãy phố, kéo dài tới tận đoạn đường trước Lăng Bác để chờ vào viếng Đại tướng. Trời nắng to nhưng không hề ảnh hưởng đến lòng thành của hàng ngàn người dân kiên nhẫn nhích từng bước, chờ tới lượt vào viếng vị anh hùng dân tộc.

Trong dòng người xếp hàng, có rất nhiều bạn trẻ và những em học sinh đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ, thành kính xếp hàng dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều hội cựu chiến binh đã đến để viếng Đại tướng tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 18
Hai người bạn chiến đấu nắm tay nhau đến viếng "Anh Cả".

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 19
Những người cựu chiến binh thành kính tưởng nhớ Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 20

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 21
Trong dòng người xếp hàng có rất nhiều bạn trẻ.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 22
Nhiều em học sinh còn đeo trên vai khăn quàng đỏ xếp hàng ngay ngắn để chờ được vào thắp hương cho Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 23
Nét mặt đượm buồn của những Đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 24

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 25
Nhiều người nước ngoài cũng thành kính xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 26
Dòng người xếp hàng càng lúc càng đông.


Càng về sau, đoàn người xếp hàng vào viếng Đại tướng càng dài hơn. Do đoàn người quá dài, nhiều người còn phải nhờ người nhà chở xe máy hoặc bắt taxi để tìm đến chân điểm chờ tới lượt mình. Không ai bảo ai, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, chầm chậm từng bước di chuyển theo đoàn người để đến ngôi nhà mà “Anh Cả” của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sống và làm việc hàng chục năm qua.

Cũng như buổi đầu tiên hôm qua, khi đến thời điểm hết giờ vào viếng Đại tướng (18h) vẫn còn khá nhiều người dân xếp hàng nhưng chưa được vào. Hôm nay, ban tổ chức lễ viếng quyết định dừng viếng đúng giờ. Một số người dân nhốn nháo mong muốn được tiếp tục vào thắp hương. Nhưng trước sự cương quyết của những người làm nhiệm vụ, những người này cũng nhanh chóng giải tán, chờ mai đến viếng Đại tướng.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 27
Còn nhiều người chưa đến lượt viếng Đại tướng dù đã hết giờ.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 28
Hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ dứt khoát dừng việc vào viếng đúng giờ.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 29
Thanh niên tình nguyện đứng làm hàng rào.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 30
Cánh cổng nhà Đại tướng chỉ mở hé để những người đang viếng bên trong ra về.

Dòng người dài đội nắng, nhích từng bước chờ vào viếng Đại tướng trong ngày 7/10 31
Ngày mai, người dân có thể tiếp tục đến tưởng niệm Đại tướng từ 8h sáng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày