Trong khi nhiều người phụ nữ được sinh con trong điều kiện đầy đủ và thoải mái thì rất nhiều phụ nữ Ấn Độ phải chật vật vượt qua mưa bão, băng tuyết mới có thể đến được bệnh viện gần nhất.
Sống ở nơi xa xôi, hẻo lánh và không có bệnh viện hay bác sĩ, nhiều phụ nữ buộc phải đối mặt với những khó khăn đó.
Trong ảnh: Một gia đình đến từ Ladakh, phía Bắc Ấn Độ phải chật vật vượt qua chặng đường gập ghềnh dài hơn 70km để đến được bệnh viện gần nhất.
Đặc biệt nguy hiểm khi họ phải vượt qua dòng sông băng Zanskar lạnh giá. Vào những ngày đẹp trời, chuyến đi của người dân có thể sẽ chỉ kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Nhưng trong tiết trời lạnh giá với băng tuyết bao phủ, họ sẽ phải mất tới 9 ngày để đến được bệnh viện.
Để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, các gia đình phải mang theo lương thực, đồ đạc và lều bạt để nghỉ ngơi. Trong chuyến đi này, nhiều người cũng đã phải bỏ mạng vì tai nạn hoặc thiên tai.
Nhiếp ảnh gia Tim Vollmer đến từ Iceland đã cùng tham gia vào hành trình kéo dài 9 ngày này để ghi lại những giây phút chân thật và khó khăn nhất của nhiều người dân Ấn Độ.
Chào đời sau bao nỗ lực của mẹ và gia đình, cậu bé sơ sinh được gói bọc trong chiếc chăn khá mỏng manh để trở về nhà trong cái lạnh thấu xương.
Nhiếp ảnh gia cho hay "Tôi đã thực sự ngạc nhiên trước hành trình khó khăn mà họ phải trải qua để có thể đón chào 1 sinh linh bé bỏng. Với tôi, điều đó thật kỳ diệu. Tại các nước phương Tây, việc sinh nở thật dễ dàng. Thế nhưng, ở những khu vực hẻo lánh này, bạn sẽ phải ngạc nhiên và khâm phục khi chứng kiến việc họ làm để đối mặt với cái lạnh thấu xương."