Những ngôi nhà còn xây dang dở
Sân bóng của thanh niên vào mỗi chiều
Nhà siêu mỏng có đầy trên dọc con đường này
Hóng gió, tụ tập bàn tán về ngày thông đường
Tha hồ tập chạy xe
Có thể nói, việc con đường cao tốc được đầu tư, xây dựng đã khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều thay đổi. Một số gia đình phải mất hoặc cắt nhỏ nhà vì quy hoạch lấy đất làm đường. Tuy nhiên, số lớn còn lại là những người may mắn. Từ vị trí nhà trong hẻm nhỏ, hẻm cụt – nhiều hộ dân vô tư thành nhà mặt tiền, mà còn là mặt tiền đường cao tốc lớn nhất nhì Sài Gòn khiến tất cả những người trong hẻm vẫn thấy vui vì chỉ cần con đường cao tốc đi ngang qua ngõ là giá nhà đất đã tăng giá theo cấp số nhân mà không cần đến cơn sốt đất nào cả.
Nhiều người dân chưa biết ngày thông xe chính thức của con đường
Vì mọi thứ còn nhiều ngổn ngang
Mọi thứ đã thay đổi từ khi có con đường mới, cuộc sống của những hộ dân cũng sẽ mang nhiều đổi thay cùng sự chuyển hóa chung. Theo quan sát, các hàng quán đã bắt đầu mọc lên tại vùng đất đã từng được cho là “vùng ven” này. Kèm theo đó là những dịch vụ môi giới nhà đất, xây dựng tòa nhà cho thuê văn phòng, cao ốc… khá nhộn nhịp.
Nói về con đường mới, cô Y. (nhà trong hẻm) cho biết: “Ngày nào tôi cũng đem cháu ra đây hóng mát và xem xe cộ qua lại để dụ nó ăn. Nói chung ở đây ai cũng vui vì con đường mới này, ai cũng mong ngày nó khánh thành. Dù thi công có chậm hơn dự tính là ngày lễ Quốc khánh vừa rồi nhưng cũng không sao, chậm mà chắc còn hơn mấy cái cầu vượt xây cho nhanh rồi giờ nứt gẫy thấy ghê. Chồng tôi cũng làm xây dựng, ông ấy cũng hay ra xem người ta thi công và khen các nhà thầu Nhật Bản dữ lắm. Tôi không biết nhiều nhưng nghe ông xã phân tích cách xây dựng của họ rất an toàn và bảo đảm nên cũng tin tưởng lắm”.
Hay như gia đình bác A. (chủ một ngôi nhà mặt tiền chỉ rộng khoảng 4m2 vì bị cắt đất làm đường): “Tôi thấy cũng bình thường, chưa có thay đổi nhiều. Nhà chật hơn nhưng có tiền đền bù, tôi xây dựng lại ngôi nhà cũ xập xệ và lên lầu cao nên tính ra cũng ổn. Được cái tiếng có nhà mặt tiền trên đường cao tốc cũng vui. Mỗi chiều cả nhà đều ra trước cửa ngồi hóng gió, ngắm phố phường”.
Những con đường rộng thênh thang.
Tuy nhiên, song song với những thuận lợi và niềm vui của người dân, họ còn có những nỗi sợ không tên. Anh Q. (một người dân đi tập thể dục cho biết): “Nhà tôi trong hẻm nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên từ ngày con đường tháo rào chắn, nhiều thanh niên đêm nào cũng rầm rú, đua xe – thấy ghê lắm. Không biết cuộc sống của bà con sẽ phát triển ra sao chứ tôi thấy nó mất an ninh là điều đầu tiên. Trong hẻm nhà tôi ai cũng nhắc nhở nhau đừng về trễ vì sợ đường rộng, vắng dễ gặp cướp. Không thì cũng có nguy cơ bị mấy đứa đua xe tông phải”.