Cụ ông xúc động khi tìm lại được tin nhắn cách đây 14 năm của người vợ đã mất

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 30/01/2015

Ông Stan Beaton, 69 tuổi, đã giữ gìn tin nhắn thoại của vợ mình suốt 14 năm, nhưng sau khi nâng cấp đường dây điện thoại, toàn bộ tin nhắn đã bị xóa mất.


Đoạn tin nhắn này vốn được vợ ông, bà Ruby ghi lại vào năm 2001 để dùng làm chuông chờ cho những người gọi đến. 2 năm sau bà qua đời do bệnh ung thư. Ông đã giữ gìn lời nhắn này suốt 14 năm liền, nhưng sau khi công ty viễn thông Virgin nâng cấp đường dây điện thoại, họ đã xóa toàn bộ tin nhắn thoại đã quá lâu của khách hàng.

“Từ nhiều năm nay tôi vẫn sử dụng dịch vụ của Virgin,  vì những hãng khác không cho tôi cài tin nhắn thoại làm chuông chờ” - Cụ ông 68 tuổi chia sẻ với phóng viên BBC - “Đến một ngày bỗng dưng nó biến mất, tôi cảm thấy đau lòng, nhưng cảm xúc lớn nhất lúc đó lại là giận dữ kinh khủng”.

Cụ ông xúc động khi tìm lại được tin nhắn cách đây 14 năm của người vợ đã mất 1
Cụ ông Beaton đã bật khóc vì xúc động khi biết đã tìm được đoạn ghi âm quý giá


Sau khi biết được câu chuyện của ông Beaton, hãng viễn thông Virgin đã yêu cầu 11 kỹ sư công nghệ tìm mọi cách để khôi phục lại đoạn tin nhắn đã bị xóa. Ông Rob Evans, giám đốc kỹ thuật công ty Virgin cho biết làm việc đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Cơ hội thực sự rất mong manh, nhóm kỹ sư của chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ mấy ngày liên tục” – Ông Evans cho biết thêm.

Sau 3 ngày tìm kiếm, cuối cùng tin nhắn kỷ niệm của ông già cô quạnh cũng đã được tìm thấy. Hãng viễn thông Virgin đã ghi đoạn tin nhắn ra đĩa và nhờ phóng viên BBC mang đến tận nhà ông Beaton.

Sau đó, hãng này cũng cam kết sẽ lập một quỹ từ thiện dành riêng cho ông Beaton như một cách xin lỗi khách hàng.