Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ tài xế xe tải Nguyễn Bảo Toàn (37 tuổi, quê Bình Định) để điều tra xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó khoảng 9h30 ngày 30/11, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM) do Thượng uý Võ Văn Thoại làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến xa lộ Hà Nội thì phát hiện xe tải (BKS 77C- 009...) do tài xế Toàn điều khiển (hướng từ TP. HCM về Đồng Nai) vi phạm chạy sai làn đường nên ra tín hiệu chặn dừng để kiểm tra, xử lý.
Xe của tài xế vi phạm được đưa về Công an quận 9
Chạy được vài trăm mét thì phía trước xảy ra ùn tắc nên CSGT dùng tay rút chìa khoá cho xe dừng, sau đó cả hai bên xảy ra xô xát, giằng co khiến thượng úy Thoại bị thương. Sau đó, Công an phường Tân Phú và các CSGT khác đã có mặt để khống chế tài xế Toàn và đưa cả hai bên về phường giải quyết.
Phát hiện Thượng uý Thoại có dấu hiệu choáng, nôn ói nên Ban chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã đưa anh vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để kiểm tra sức khoẻ.
Cũng trong tối hôm qua (30/11), khi lời khai của cả hai còn đang được kiểm chứng thì một đoạn clip gây xôn xao xuất hiện trên mạng xã hội. Trong clip, thượng úy Thoại cố gắng ôm chân còn tài xế xe tải tỏ ra bất mãn, chống đối và dùng dằng để thoát ra, sau đó thượng úy Thoại đã leo lên xe cầm lái.
Đoạn clip đang gây xôn xao.
CSGT ôm chặt chân tài xế - (Ảnh cắt từ clip)
Tại cơ quan điều tra, Thượng úy Thoại cho biết phát hiện tài xế Toàn lái xe chuyển làn đường sai (chuyển làn đường vạch kẻ liền) và không thắt dây an toàn nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên tài xe Toàn không chấp hành, vẫn tiếp tục điều khiển xe đến gần Khu du lịch Suối Tiên thì thượng úy Thoại chặn được chiếc xe tải.
Tài xế Toàn khai nhận vụ việc đánh CSGT.
Lúc này tài xế Toàn cũng đánh và đạp tới tấp vào người thượng úy Thoại. Để khống chế không cho điều khiển xe nữa, thượng úy Thoại đã ôm chân giữ chặt tài xế Toàn.
“Tôi nằm ra đường để ôm chân không cho tài xế lên cabin nữa, nhưng anh ta vẫn vùng vẫy cố thoát ra. Tôi nghĩ, nếu để anh ta chạy xe tiếp thì sẽ gây tai nạn cho người đi đường nên cố gắng ôm chân. Tôi nói như năn nỉ: “Có gì từ từ nói, anh bình tĩnh lại đi!” nhưng tài xế tiếp tục chửi bới. Sau đó nhiều người dân và đồng nghiệp đến hỗ trợ tôi”, thượng úy Thoại nói.
Thượng úy Thoại đã hồi phục sức khỏe sau sự việc bị đánh
Theo Công an quận 9, tài xế Toàn cũng cho rằng vì quá bức xúc khi nhiều lần bị CSGT xử phạt nên mới có hành vi như vậy. “Tài xế khai trong lúc giằng, CSGT thì cố giữ vô lăng không cho tài xế chạy, còn tài xế Toàn thì cố đánh võng với mục đích bất chấp là muốn cả hai cùng… chết”, vị cán bộ điều tra nói.