Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh

, Theo Trí Thức Trẻ 01:21 26/11/2014

Vì thương cảm với người mẹ mới mất đi đứa con 3 tháng tuổi mà Công nương Kate đã không cầm được giọt nước mắt xót xa.

Ngày 25/11, Công nương xứ Cambridge đã có cuộc gặp gỡ với các bậc cha mẹ tại 1 cơ sở của Tổ chức East Anglia Children's Hospices ở Norfolk - nơi chăm sóc hàng chục trẻ em mắc bệnh quái ác.

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 1

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 2

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 3
Công nương Kate ghé thăm các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong lần xuất hiện này, Công nương Kate đã không cầm được nước mắt xót xa khi được nói chuyện với cô Leigh Smith - người mẹ trẻ mới mất đi đứa con sơ sinh của mình. Nhằm động viên người mẹ trẻ vượt qua nỗi đau, Công nương Kate đã vòng tay ôm chặt và khích lệ cô Smith khi nói "Bạn là 1 người phụ nữ dũng cảm".

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 4
Công nương Kate không cầm được nước mắt khi nói chuyện với người mẹ mới mất con.

Trước đó, cô Smith (33 tuổi) đến từ Norwich cho biết con gái cô đã qua đời khi mới được 89 ngày tuổi do bị bệnh tim hiếm gặp.

Do quá đau lòng và biết được Công nương Kate thường tham gia các hoạt động của Tổ chức East Anglia Children's Hospices nên cô Smith đã viết thư để kể lại câu chuyện đau lòng về cái chết của con gái mình.

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 5
Cô Smith cùng con gái.

Công nương Kate bật khóc vì thương cảm với người mẹ mất con sơ sinh 6
Cô Smith xúc động xen lẫn đau buồn.

Thật bất ngờ khi cô Smith đã nhận được thư hồi âm do chính Công nương Kate soạn và gửi lại. "Tôi đã rất xúc động khi cô ấy dành thời gian đọc lá thư và trả lời tôi. Điều đó cho thấy cô ấy thực sự quan tâm đến những đứa trẻ. Gặp cô ấy ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại bức thư và tôi đã chủ động tiến tới gần cô ấy. Ngày hôm nay, tôi đã có rất nhiều cảm xúc đan xen bởi đó là 1 khoảng thời gian khó khăn. Tôi tin rằng con gái cũng nhìn thấy giây phút tôi gặp Công nương Kate. 

Kate đã ôm tôi trước khi rời đi. Tôi bật khóc và cô ấy cũng vậy. Sau đó, cô ấy nói với tôi "Bạn là 1 người phụ nữ dũng cảm. Một lần nữa, tôi thực sự lấy làm tiếc".", cô Smith nói.

(Nguồn: Dailymail)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày