Con trai té ao chết, cha uống thuốc độc tự sát

Dân Việt, Theo 17:30 18/11/2014

Sau khi chôn cất người con trai xấu số của mình, vì quá đau buồn, một người đàn ông ở Bạc Liêu đã uống thuốc trừ sâu chết theo con.

Ngày 18.11, tin từ UBND xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tự tử đau lòng.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Tuấn (50 tuổi, ngụ ấp Thọ Hậu, xã Phước Long). Ông Tuấn đã uống thuốc trừ sâu tự tử chết vào tối 17.11.

Người nhà nạn nhân cho biết: 3 ngày trước người con trai của ông Tuấn bị bệnh co giật, té chết dưới ao nước nhà hàng xóm. Sau khi con chết, ông Tuấn có biểu hiện buồn bã nhiều ngày, không nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với mọi người.

Chiều 17.11, ông Tuấn và gia đình tổ chức an táng cho con. Tối cùng ngày ông Tuấn có uống ít rượu với láng giềng.

Một hàng xóm của ông Tuấn cho biết, sau khi nhậu, ông Tuấn đến bàn thờ con rồi nói sẽ “đi theo” con. Một lúc sau gia đình phát hiện ông Tuấn uống thuốc trừ sâu, nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày